Nóng 24h
  1. Tin tức

Cụ bà 111 tuổi “dạy” nữ phóng viên trẻ bí quyết sống sướng

Nguyễn Bá Mạnh
Thứ tư, 25/02/2015, 11:04 (GMT+7)

Nữ phóng viên trẻ đến tìm gặp một cụ bà 111 tuổi tại Thanh Hóa và được cụ động viên nên lạc quan với vấn đề bệnh tật và tuổi tác.>> Cụ bà 88 tuổi từng bị chẩn đoán vô sinh có 150 người con, cháu>> Cụ bà 109 tuổi: Muốn sống lâu, hãy tránh xa đàn ông

  • Chuyện lạ: Cụ bà 104 tuổi có mái tóc của thiếu nữ 20
  • Cụ bà 88 tuổi từng bị chẩn đoán vô sinh có 150 người con, cháu
  • Cụ bà 109 tuổi: Muốn sống lâu, hãy tránh xa đàn ông
  • TQ: Sau đột quỵ, cụ bà quên tiếng mẹ đẻ, nói tiếng Anh vanh vách

Nữ phóng viên trẻ đến tìm gặp một cụ bà 111 tuổi tại Thanh Hóa và được cụ động viên nên lạc quan với vấn đề bệnh tật và tuổi tác.

 

Sống 11 thập kỷ nhưng không cần đến một viên thuốc

Mặc dù đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ bà Nguyễn Thị Vựng (sinh năm 1904, ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vẫn rất minh mẫn, đôi khi còn nói chuyện, pha trò một cách hài hước.

Ở tuổi 111, da dẻ cụ Vựng vẫn hồng hào, chỉ có mắt bên trái hơi kém do tuổi già. Khi chúng tôi thăm hỏi, cụ tiếp chuyện rất nồng hậu: "Bây giờ tuổi già giống như ngọn đèn chong trước gió, trời gọi lúc nào thì "dạ" lúc ấy thôi. Tôi đã sống từng này tuổi, không bệnh tật, ít âu lo, con cháu đều đã trưởng thành nên hầu như không có điều gì phải trăn trở, tiếc nuối".

Dù đã 111 tuổi nhưng cụ Vựng vẫn có thể trò chuyện rất minh mẫn. Ảnh: Vũ Đậu.

Khi phóng viên hỏi cụ chuyện bí kíp ăn uống, giữ gìn sức khỏe, cụ cười hiền từ: "Thì cứ sống vậy thôi, làm gì có bí quyết. Sống ở độ tuổi mà quá một đời người và gần hết cả đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc làm sao để sống lâu, sống khỏe. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày vẫn cứ thế trôi qua. Cái chính mình thấy vui vầy với cháu con là được. Còn nãy giờ cứ thấy chị nói chuyện phòng trừ bệnh tật, đề phòng ốm o và sợ sống không được tuổi thất thập, tôi nom thấy chị còn trẻ mà bi quan về tuổi tác quá!", cụ Vựng hài hước.

Theo lời cụ Vựng, cách đây hơn chục năm, cụ thường xuyên tới chơi nhà con cháu trong làng và các làng lân cận. Tuy nhiên, khi tuổi ngày một cao, con trai và con dâu lo lắng cụ đi lại nhiều, mệt mỏi, dễ sinh bệnh già nên giữ cụ lại nhà, thi thoảng con cháu trong họ rồi xóm giềng đến thăm hỏi, chuyện trò cho cụ đỡ buồn.

Con trai thứ của cụ Vựng, ông Đỗ Công Sơn (68 tuổi) cho hay, sống 11 thập kỷ nhưng cụ bà thân sinh ông chưa bao giờ ốm đau hay phải viện đến thuốc. Cụ may mắn được trời phú cho khỏe mạnh nên cháu con của cụ cũng chưa bao giờ bị làm phiền vì chuyện đau ốm, ho hen những khi trái gió trở trời. Cách đây 2 năm (thời điểm đầu năm 2013), cụ đi lại sơ ý bị ngã nên bây giờ vận động xương cốt hơi khó, do vậy cụ phải nằm nhiều hơn trước. Nhưng điều ngạc nhiên là cụ vẫn có tự ngồi dậy mà không cần người dìu đỡ, và đặc biệt là có thể tự lo chuyện vệ sinh cá nhân hàng ngày.

"Mẹ tôi tuổi đã cao nhưng cụ vẫn không muốn phiền đến con đến cháu chuyện vệ sinh thân thể. Ngay cả đến ăn uống sinh hoạt, cụ vẫn tự túc, không muốn phiền ai. Cụ hay nói đùa, đến khi nằm xuôi chân xuôi tay, lúc ấy mới phiền lụy tới các con", ông Sơn cho biết.

Mỗi ngày ăn 3 bữa cơm, ngủ 4 tiếng, uống 5 ly trà xanh

Theo chia sẻ của ông Sơn - người con trai hiện đang trực tiếp phụng dưỡng cụ Vựng - thì mọi thành viên trong gia đình luôn cố gắng đảm bảo chuyện ăn uống hàng ngày của cụ được đều đặn và giờ giấc. Khẩu phần ăn không nhiều nhưng bao giờ cũng đảm bảo đủ cơm, rau và một món mặn. Buổi sáng, cụ thường ăn cháo kèm với ít rau được trồng sẵn trong vườn nhà. Hai bữa chính còn lại, mỗi bữa cụ ăn lưng bát cơm với các món kho. Cụ rất thích nước chè xanh (chè lá) và mỗi ngày có thể uống hết 5 ly nước này. Mọi người trong gia đình biết rõ nên lúc nào cũng ủ sẵn ấm chè đặt cạnh giường chỗ cụ nằm.

Giấy mừng thọ cụ Vựng 109 tuổi cách đây 2 năm của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Vũ Đậu.

Vợ ông Sơn cho biết thêm, người già nói chung thường ngủ ít. Bình thường mỗi ngày cụ cũng chỉ ngủ khoảng 4 tiếng. Những người cao tuổi khác có thể thường hay ho hen, trở mình về đêm nhưng cụ Vựng lại ngủ rất sâu giấc.

 

Cụ bà 109 tuổi: Muốn sống lâu, hãy tránh xa đàn ông
Cụ bà 88 tuổi từng bị chẩn đoán vô sinh có 150 người con, cháu
Nên đọc

"Gia đình tôi từ trước tới nay vốn dĩ nhiều thiếu thốn và vất vả nên nếp sinh hoạt của gia đình do đó cũng đạm bạc. Bà cụ vốn thương con, thương cháu, thông hiểu cảnh nhà nên chưa bao giờ cụ kêu ca phàn nàn con trai, con dâu và các cháu về chuyện ăn uống hàng ngày. Cụ vẫn luôn vui vẻ với lối sinh hoạt chung của cả gia đình. Đấy là điều luôn khiến chúng tôi cảm động", con dâu cụ Vựng chia sẻ.

 

Được biết, cụ Vựng có người con trai đầu là liệt sỹ nên hàng tháng, cụ được nhận trợ cấp Chính sách là 1 triệu 220 nghìn đồng, cộng với số tiền tiền trợ cấp xã hội 180 nghìn cho người cao tuổi, mỗi tháng cụ được nhận 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này đều được cụ đem chia cho mấy đứa chắt nhỏ. Còn bản thân cụ không có nhu cầu tiêu dùng gì thêm mà vẫn duy trì sinh hoạt theo nếp giản dị cùng với các con, các cháu.

Theo lời ông Sơn, hai cụ thân sinh của ông đều "bách niên giai lão". Cha đẻ của ông mất năm 2001, thọ 101 tuổi. Còn tuổi 111 của mẹ ông hiện nay cũng được liệt vào hàng hiếm. 

"Chúng tôi may mắn vì đến giai đoạn này của cuộc đời mà mẹ hầu như không ốm đau, bệnh tật, vẫn có thể vui vẻ trò chuyện, suy nghĩ lạc quan và hết lòng yêu cháu thương con. Đó cũng là phúc lớn của cả đại gia đình", ông Sơn cho hay.

Vũ Đậu

Nguyễn Bá Mạnh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
cụ bà 111 tuổi
người cao tuổi
nữ phóng viên
bí quyết sống lâu

Cùng chuyên mục

Điểm mặt 10 trung tâm đăng kiểm của Hà Nội còn hoạt động

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023: Tăng mức bồi dưỡng cho NLĐ

Bà Rịa-Vũng Tàu: Để cô gái mặc bikini rửa xe, quản lý tiệm bị nhắc nhở

Xe thiết kế 1 đèn lùi, xe dán đề can trang trí vẫn được đăng kiểm

Tờ tiền in hình Lionel Messi đáng giá bao nhiêu?

Loạt biến thể phụ của chủng Omicron lây lan nhanh đã xuất hiện tại Việt Nam

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn