Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Adam-Eva

Dọn cơm xong thì con quấy đòi ngủ, đến lúc ra ăn, mẹ trẻ uất nghẹn khi nhìn mâm cơm cả nhà phần lại

Mai Anh
Thứ bảy, 02/06/2018, 08:31 (GMT+7)

Nhìn mâm cơm chẳng có gì để gắp này quả ai cũng thấy thương cho thân phận của các nàng dâu.

Nhìn mâm cơm chẳng có gì để gắp này quả ai cũng thấy thương cho thân phận của các nàng dâu.

Lại là tâm sự nghẹn ngào của các bà mẹ bỉm sữa. Vốn đã lấn bấn nhiều thứ nhưng vẫn phải cố để nấu được bữa cơm cho cả nhà, nhưng mà thường các mẹ có bao giờ được ăn ngon đâu, hoặc là con quấy khóc, hoặc là bận cái nọ cái kia nên thường ăn sau.

Lẽ thường thì người nhà sẽ phần lại cơm và thức ăn cho các mẹ để sau họ hâm nóng lại ăn cũng được nhưng cũng có những gia đình lại không có "truyền thống" đó mà cả nhà cứ ăn trực tiếp trên mâm rồi còn thừa bao nhiêu người sau hưởng vậy.

Những lúc chứng kiến mâm cơm như vậy hẳn các mẹ sẽ phải uất ức lắm. Và đó cũng chính là tâm trạng của bạn N.N trong một bài tâm sự mới đây.

Mẹ này cho biết bản thân đã nấu cơm, ra đầy đủ rồi nhưng con quấy khóc đòi đi ngủ nên để cả nhà ăn trước.

Ấy thế mà trái với tưởng tượng sẽ được phần cơm canh ngon lành thì lúc đi ra N. lại chứng kiến nguyên một bãi chiến trường nồi xoong lỏng chỏng, bát đũa dơ bẩn vứt la liệt và chẳng còn gì để ăn, thậm chí đến cơm trong nồi cũng chỉ còn lại cháy.

"Dọn cơm ra rồi chưa kịp ăn thì con bé khóc lóc bám mẹ đòi ăn ti để ngủ.

Mẹ bế em vào phòng để ngủ. Ra thì cả nhà ăn cơm xong rồi, nhìn mâm cơm mà không nuốt nổi. Nồi cơm cũng chỉ còn cháy", N. chia sẻ kèm theo hình ảnh chiến tích hoang tàn của một bữa cơm gia đình.

Những dòng tâm sự của bà mẹ trẻ khiến chị em không khỏi xót xa.

Nói không phải quy chụp nhưng rất có thể N. đang sống ở nhà chồng nên mới xảy ra tình trạng này chứ nếu ở nhà đẻ thì mọi chuyện đã khác.

Bố mẹ thì bao giờ chẳng thương con cái và luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất cho con và việc cho con những bữa ăn ngon là điều tiên quyết.

Tuy nhiên khi về nhà chồng rồi, dẫu chẳng muốn suy nghĩ tiêu cực đâu nhưng có vẻ các nàng dâu luôn bị đối xử thiếu công bằng hơn hẳn.

"Mình đoán đây là nhà chồng bạn rồi chứ nhà mẹ thì chẳng bao giờ bạn phải chứng kiến cảnh này đâu. Nhìn bữa cơm này nói thật quá là chạnh lòng luôn, cứ như kiểu là bạn không tồn tại ấy.

Nếu là mình mình sẽ thể hiện thái độ luôn và không ăn cho nhà họ biết mặt", bạn Hảo Hương cho hay.

Cùng quan điểm này, Mỹ Kim bình luận: "Chồng bạn có ở nhà không hay đi làm xa nhà.

Nếu anh ấy đi xa thì không nói làm gì chứ nếu cùng là người ăn trong bữa cơm đó thì không thể chấp nhận nổi. Chồng mà không để ý quan tâm gì đến vợ thì bạn nên kiểm điểm lại".

Mâm cơm chỉ còn lại chút rau, đồ ăn mặn cũng chẳng còn gì và cơm thì cháy thế kia làm sao ăn nổi.

Làm phụ nữ vốn đã vất vả đủ đường mà đến bữa cơm cũng không được trọn vẹn thì đúng là thiệt thòi quá.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên cư dân mạng được chứng kiến cảnh trái ngang này bởi trước đó cũng có một số mâm cơm thuộc hàng "bá đạo" mà các nàng dâu được gia đình phần lại.

Nhìn những mâm cơm này quả thật ai cũng phải ngao ngán thương xót cho số phần của các cô gái về nhà chồng.

Dưới đây là tổng tập những mâm cơm để phần cho có của các nhà chồng vô ý tứ để lại cho các nàng dâu. Nếu nhỡ rơi vào trường hợp này, các mẹ sẽ xử lý sao?

 
 
 
 
Wendy
 
Theo Helino/ Trí thức trẻ
 

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bữa cơm gia đình
bà mẹ trẻ
dọn cơm

Cùng chuyên mục

Phụ nữ lâu ngày thiếu tình yêu: Bạn có phải nạn nhân của 4 biểu hiện 'bất thường' này?

'Kẻ ăn vụng' trên người sẽ có 4 'mùi bất thường' này, chùi mép sạch đến mấy cũng không thể giấu

Phụ nữ có 3 thói xấu này thì chồng sợ xanh mặt, muốn tái nhập 'hội độc thân'

Tại sao phụ nữ Nhật Bản hiếm khi mắc các bệnh phụ khoa? 3 lý do đáng để chị em học hỏi

9 dấu hiệu bất ngờ ngầm ám chỉ hôn nhân không bền: Điều cuối cùng khiến nhiều người á khẩu

5 dấu hiệu phụ nữ có quan hệ ngoài luồng, các anh chồng không muốn 'mọc sừng' hãy cảnh giác

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn