Nóng 24h
  1. Giáo dục

Hiệu trưởng dọa 'mang can xăng' sang xử lý lãnh đạo ngành giáo dục vì trường không được khen thưởng

Tuyết Linh
Thứ bảy, 12/09/2020, 14:59 (GMT+7)

Liên quan đến việc thi đua khen thưởng, một hiệu trưởng của trường ở Quảng Bình đã nhắn tin có những lời lẽ nặng nề, thậm chí còn dọa "mang can xăng" sang thiêu sống lãnh đạo phòng giáo dục.

Bạn quan tâm
  • Cô giáo nói 'chỉ sờ nhẹ một cái vào má chứ không đánh', bố mẹ mãi mất con
  • Ngồi học trong lớp, 1 học sinh bị quạt trần bất ngờ văng trúng đầu
  • Chi tiết 7 khoản tiền không nằm trong mục học phí năm học 2020 - 2021 phụ huynh cần biết

Theo Tiền Phong và Người Lao Động, sự việc xảy ra ở Quảng Bình và chủ nhân của tin nhắn nghi ngờ này là Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Sự việc bắt nguồn từ việc ngành GD&ĐT thị xã Ba Đồn tổ chức bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Ba Đồn và ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.

Trường tiểu học số 2 Quảng Vân, Quảng Bình. Ảnh: NLĐ

Sau khi tổ chức bình chọn, ngành GD&ĐT thị xã Ba Đồn có 6 tập thể và 6 cá nhân được đề nghị khen thưởng tại 2 Hội nghị điển hình tiên tiến nói trên. Trong đó, Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn được vinh dự khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành GD&ĐT Quảng Bình.

Sau khi biết được kết quả bình chọn, hiệu trưởng Nhạn đã phản ứng và cho rằng tại sao trườn gmình không được khen thưởng. Lãnh đạo đã giải thích rằng được khen thưởng trước toàn ngành là mức khe nthưởng cao hơn nhưng bà Nhạn không đồng ý rồi về viết đơn khiếu nại lên UBND thị xã.

Không dừng lại ở đó, bà Nhạn liên tục lên mạng xã hội, dùng Facebook và Zalo cá nhân chửi bới, nói xấu lãnh đạo ngành. Sau một loạt tin nhắn đe dọa sẽ kiện đến cùng kết quả bình chọn thi đua khen thưởng, ông Minh nhận được tin nhắn: “Mang xăng sang xử anh để chết tôi vẫn chấp nhận!”.

Đoạn tin nhắn đe dọa của hiệu trưởng nhà trường với lãnh đạo ngành giáo dục. Ảnh: Tiền Phong

Ông Phan Thanh Minh, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn thừa nhận có sự việc nói trên. Theo ông Minh, nguyên nhân dẫn đến việc ông nhận được tin nhắn trên liên quan đến thi đua khen thưởng.

Trả lời PV Tiền Phong, Bà Đinh Thị Phương Nhạn về tin nhắn dọa đổ xăng thiêu chết ông Minh, ban đầu bà Nhạn cho rằng mình không hề nhắn như thế, mà do ông Minh bịa đặt. Tuy nhiên, sau khi PV chứng minh tin nhắn ấy được gửi đi từ số máy của bà Nhạn, thì bà Nhạn lại nói không hiểu vì sao lại có tin nhắn đó trong máy của bà.

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Trường tiểu học khiến dư luận phẫn nộ vì ép học sinh dọn dẹp ngoài hiên không có hàng rào
  • Bé gái lớp 4 giàn giụa nước mắt vì bị cô giáo ở Hà Giang tát đỏ mặt ngay trong buổi học đầu tiên
  • NÓNG: Một trường tiểu học ở Hà Nội bỏ quên học sinh trên xe đưa đón

Cùng chuyên mục

Học sinh thời nay cần “tự học” nhiều hơn “được dạy”

Migii HSK ra mắt website - Ưu đãi lên đến 70% cho người dùng trải nghiệm

Tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Công nghệ Thông tin từ xa Online

Xét tuyển Đại học ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hệ chính quy năm 2025

Tuyển sinh đào tạo từ xa Online Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ Điện – Điện tử

Tuyển sinh đào tạo từ xa, vừa làm vừa học Online Đại học ngành kỹ thuật Xây dựng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn