Nóng 24h
  1. Pháp luật
  2. An ninh hình sự

Triệt phá “lò” sản xuất súng, đạn trên quốc lộ 47

Lê Thị Thu Trang
Chủ nhật, 26/10/2014, 19:45 (GMT+7)

Câu chuyện Đội CSĐT tội phạm về kinh tế thuộc Công an TP.Thanh Hóa bắt đối tượng Tạ Văn Bình (55 tuổi, trú khối phố 6, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) vào trưa 17.10 đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

 

  • Ôm mìn, súng tự chế đi gây án
  • Bắt nghi can dùng súng tự chế bắn người
  • Đột nhập những xưởng sản xuất súng thủ công ở Philippines

 

Câu chuyện Đội CSĐT tội phạm về kinh tế thuộc Công an TP.Thanh Hóa bắt đối tượng Tạ Văn Bình (55 tuổi, trú khối phố 6, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) vào trưa 17.10 đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Súng, đạn được tìm thấy tại nhà Tạ Văn Bình.

Nhà ông Bình nằm trên trục đường QL47, trưng biển sửa chữa các loại súng săn. Hai ba năm trở lại đây, nhà ông Bình trở nên khá giả, mua được cả xe hơi. Bà con khối phố thắc mắc, không biết ông Bình kiếm tiền bằng cách nào mà khấm khá đến vậy? Chỉ tới khi lực lượng chức năng bắt giữ người đàn ông này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Nghề gia truyền

Chiều 21.10, PV tìm về khối phố 6, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. QL47 - huyết mạch giao thông nối trung tâm tỉnh lỵ với các huyện miền Tây - tấp nập người qua lại, song căn nhà của ông Tạ Văn Bình cửa đóng, then cài, im lìm trong cô quạnh. Phía trước ngôi nhà hai tầng là một quán nhỏ khá sập sệ với cánh cửa xếp hoen gỉ, phía trên có treo tấm biển lớn với dòng chữ “Thái Bình - nhận sửa chữa các loại súng săn”. Đối với việc các loại súng săn vẫn còn tồn tại trong đồng bào các dân tộc miền núi lâu nay, cơ quan chức năng đang tiến hành thu hồi nhằm bảo vệ các loài muông thú, đảm bảo an ninh trật tự. Song không hiểu vì lý do gì mà ông Bình vẫn có thể ngang nhiên căng tấm biển hành nghề sửa chữa súng?

 

Bắt ma túy, phát hiện “xưởng” sản xuất súng tự chế
Thu 3 vạn khẩu súng tự chế ở Lai Châu
Nên đọc

Một số người dân sinh sống ở thị trấn Rừng Thông cho biết, nghề sửa súng của ông Bình là do người cha đẻ truyền lại. Gia đình thân phụ sinh ra ông Bình quê huyện Hoằng Hóa nhưng di cư lên đây sinh sống vào khoảng những năm 1970. Ông Trần Văn Hậu - trưởng khối phố 6 - kể: “Ngày xưa, ông cụ sinh ra anh Bình được cấp phép hành nghề sửa chữa cơ khí, trong đó có việc sửa chữa súng hơi bắn chim. Chính ông cụ đã truyền lại nghề cho con trai mình, từ đó ông Bình sinh sống chủ yếu bằng cái nghề “cha truyền con nối” này”. Nhưng cũng theo ông Hậu, khi ông còn công tác tại UBND thị trấn Rừng Thông, có kiêm nhiệm việc kiểm tra giấy phép kinh doanh, đã phát hiện ông Bình hành nghề không phép.

 

Vợ chồng ông Tạ Văn Bình sinh được 3 người con gái, đều học hành đỗ đạt, trong đó có một cô đang làm giảng viên đại học. Hai năm trở lại đây, bà con khối phố thấy vợ chồng ông Bình làm ăn phát đạt, mua được cả xe hơi. Họ tò mò không biết vì sao ông Bình lại có nhiều tiền đến vậy!

“Lò” sản xuất súng

Số liệu của cơ quan công an cho thấy, tại thời điểm trưa 17.10, khi khám nhà ông Tạ Văn Bình, lực lượng chức năng thu được gần 100kg đạn chì, 37kg đạn súng hơi, 3kg thuốc nổ, 65 vỏ đạn bằng đồng các loại, 26 khẩu súng bắn đạn ria, 1 khẩu súng tự chế đã hoàn thiện và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để đóng đạn, sửa chữa súng và đóng gói thuốc nổ khác. Không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ số súng, đạn này được tuồn ra phục vụ “thế giới ngầm”, được sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Một người hàng xóm ở gần nhà ông Bình kể rằng: Thỉnh thoảng có vài người dân tộc từ trên các huyện vùng cao xuống hỏi thăm nhà ông Bình sửa súng. Nghĩ là họ đến nhờ người đàn ông này bảo dưỡng lại các khẩu súng cũ đang tàng trữ trái phép nên ông vẫn chỉ dẫn tận tình. Nhưng giờ thì ông khẳng định “chắc chắn, Bình hoạt động kinh doanh súng đạn”.

Ông Trần Văn Hậu cho biết: Trưa 17.10, có người gọi điện báo ông tới chứng kiến việc cơ quan công an tiến hành khám nhà ông Tạ Văn Bình. “Tôi khá bất ngờ, vì vợ chồng anh Bình sống khép kín với bà con trong khu vực. Gia đình này không va chạm với ai thì sao lại bị công an khám nhà. Song khi bước vào bên trong nhà anh Bình, tôi mới thấy sự việc là rất nghiêm trọng”. Quán nước phía trước nhà tồn tại như bức bình phong, mọi hoạt động sửa chữa, sản xuất súng, đạn của ông Bình được thực hiện ở nhà dưới với những lớp cửa kiên cố. “Xưởng sản xuất súng, đạn của ông Bình nằm sâu trong nhà chính. Có thể, ông ấy thường làm việc trong nhà, đóng kín cửa, ít ai để ý nên không phát hiện ra việc làm phi pháp của ông Tạ Văn Bình”, ông Hậu nhận định.

Trong các loại vũ khí, đạn dược được tìm thấy ở nhà Tạ Văn Bình có nhiều đạn bi và thuốc nổ. Riêng 26 khẩu súng bắn đạn ria, ông Hậu cho rằng dân phỉ thường sử dụng loại súng này, súng bắn không phát ra âm thanh lớn nhưng có độ sát thương rất cao, đe dọa tính mạng con người.

Theo báo Lao Động

Lê Thị Thu Trang (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
súng tự chế
huyện Đông Sơn
lò sản xuất súng

Cùng chuyên mục

Chi Pu tham gia show 'ăn khách' nhất nhì Trung Quốc: Xinh đẹp liệu đã đủ?

Sáng nay, xét xử kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Cựu đại úy từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất lãnh 7 năm tù vì cướp tài sản

Quản lý quán karaoke trong vụ cháy khiến ba cảnh sát hy sinh đối diện hình phạt nào?

Nữ tài xế 'ma men' lái xe nổ bánh, bỏ chạy ở Bình Phước bị xử phạt số tiền lớn

Ham hố làm 'phi công trẻ' phục vụ quý bà hồi xuân, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn