Nóng 24h
  1. Pháp luật
  2. An ninh hình sự

U50 bị chém xối xả vì nghi bắt cóc gái nhà lành

Hà Thị Bích Phương
Thứ tư, 23/04/2014, 13:48 (GMT+7)

"Hắn nhằm thẳng vào cổ và vung dao, nếu không tránh kịp nhát dao đó, chắc tôi đã không sống nổi".

  • Một giáo viên bị hành hung
  • Dân bắt, trói, hành hung 4 cán bộ công an khi làm nhiệm vụ
  • 4 đối tượng trong vụ bắt, giữ và hành hung công an ở Hà Tĩnh bị bắt tạm giam

"Hắn nhằm thẳng vào cổ và vung dao, nếu không tránh kịp nhát dao đó, chắc tôi đã không sống nổi".


Sự việc xảy ra vào lúc 6h45 phút sáng ngày 21/4, nạn nhân là ông Đỗ Văn Vinh (47 tuổi) người xóm Bá, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bỗng nhiên bị chém xối xả

Giọng khản đặc do thất thanh kêu cứu trong quá trình bị truy sát, ông Đỗ Văn Vinh thuật lại vụ việc cho nhóm PV trong tâm trạng còn vô cùng hoang mang.

Ông cho biết, vào lúc 6h45 phút sáng ngày 21/4, khi đang trên đường tới thăm nhà người thân tại xã Đồng Lý (Lý Nhân - Hà Nam). Lúc đi qua địa bàn xóm 5 xã Đồng Lý, ông Vinh có cuộc điện thoại nên đã dừng xe lại để nghe. Đúng lúc chuẩn bị chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại, ông Vinh thoáng nghe thấy tiếng xe máy rít phía sau lưng mình.

Linh cảm có điều chẳng lành, ông Vinh lập tức cảnh giác và vội cất chiếc điện thoại vào túi. Đúng lúc đó, chiếc xe máy phi lên, người đàn ông ngồi sau tên cầm lái liền lao tới, giật chiếc điện thoại iPhone 4 trên tay ông V nhưng bị ông giằng lại.

Không cướp được chiếc điện thoại, hai đối tượng liền quay đầu xe và tông thẳng vào chiếc xe Air blade khiến ông Vinh ngã ra đường. Chỉ chờ có vậy, hai đối tượng liền xuống xe và lôi hung khí lao vào tấn công ông Vinh.

Vết thương ở cánh tay và sau lưng của ông Đỗ Văn Vinh.

Một kẻ cầm dao rựa, tên còn lại dùng dùi đục lao vào chém ông Vinh xối xả.

“Tên cầm dao rựa lao vào chém trước, tôi vội đứng lên và dùng tay đỡ lại, may mắn vết chém chỉ sượt qua cánh tay trái. Không dừng lại, hắn tiếp tục nhằm thẳng vào cổ và chém tôi. Nếu không tránh kịp nhát dao chí mạng thì chắc tôi đã không còn sống nổi. Sau đó, kẻ cầm dùi đục tiếp tục lao tới và vụt tôi tới tấp.

Quá hoảng loạn, tôi liền bỏ chạy và liên tục tri hô kêu cứu. Hai tên tiếp tục cầm dao truy giết nhưng không đuổi kịp, chúng quay lại đập nát đầu xe máy của tôi rồi nhảy lên xe bỏ đi ”, ông Vinh kể lại sự việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Vinh đã có đơn trình báo lên công an huyện Lý Nhân yêu cầu giải quyết. Công an huyện chỉ định ông về làm việc với công an xã Đồng Lý. 9h cùng ngày, ông Vinh trình báo sự việc lên UBND xã Đồng Lý.

Những nghi vấn đằng sau vụ truy sát

Ông Vinh cho biết: Sau khi lập biên bản tại ủy ban, chúng tôi tới hiện trường lập lại vụ việc thì có một người lạ mặt tới và nói rằng: “Chiếc xe của ông Vinh là xe hôm trước đã giật điện thoại và bắt cóc con gái dọc đường tại địa bàn này nên bị đánh trả thù”.

Trước lời nói này, ông Vinh yêu cầu phía công an xã Đồng Lý bảo lưu lời khai của người lạ mặt và điều tra tại sao ông ta lại nói vậy.

Bởi ông Vinh cho biết: "Bản thân tôi là người đàng hoàng, cả làng, cả xã ai cũng biết. Gia đình chưa bao giờ gây thù kết oán với ai. Hơn nữa một ông già 50 tuổi đủ thứ bệnh trên người như tôi thì sức lực đâu mà cướp điện thoại cả lại bắt cóc con gái nhà lành”.

Theo nhận định của ông Vinh, hai đối tượng chạc tuổi từ 30 tới 35. Trong đó, kẻ dùng dao chém ông có nét giống với người lạ mặt này, chỉ có điều đối tượng chém ông thấp hơn.

Chiếc xe của ông Vinh bị hai đối tượng đập nát phần đầu.

Ông V đặt ra nghi vấn với công an xã Đồng Lý: “Chắc chắn người này có quan hệ gì với hai đối tượng đã cướp giật tài sản. Bởi không có lý do gì ông ta lại khai như vậy”.

Trước nghi vấn của ông V, phía công an xã lập tức bác bỏ và cho rằng người lạ mặt kia chỉ khai vu vơ. Thậm chí họ còn không giữ lại người lạ mặt này để tiến hành điều tra làm rõ lời khai.

Ông Vinh cho rằng đây là một vụ cướp giật vì trước đó đã từng xảy ra vụ việc tương tự. Tuy nhiên, ông cho biết: “Phía công an xã đã khuyên tôi giải quyết sự việc trên phương diện tình cảm, vì mọi chuyện chưa có gì nghiêm trọng. Đặc biệt, ông Khương - trưởng công an xã Đồng Lý còn khuyên tôi về sửa lại chiếc xe bị hỏng nhưng tôi không đồng ý vì đây còn là bằng chứng để cơ quan công an điều tra”.

Ông V cho rằng: “Bản thân là công an xã tại sao lại khuyên nạn nhân sửa phương tiện là bằng chứng để điều tra sự việc. Phải chăng có điều gì khuất tất đằng sau vụ việc này”.

Trước những nghi vấn trên, PV báo Người đưa tin đã liên hệ làm việc với công an xã Đồng Lý. Tuy nhiên, ông Khương - trưởng công an xã tỏ ý không hợp tác với PV. Ông chỉ cho biết sự việc đang được tiến hành điều tra và từ chối trả lời mọi câu hỏi của PV.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc này.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Tùng Anh

Người Đưa Tin

Hà Thị Bích Phương (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Chi Pu tham gia show 'ăn khách' nhất nhì Trung Quốc: Xinh đẹp liệu đã đủ?

Sáng nay, xét xử kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Cựu đại úy từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất lãnh 7 năm tù vì cướp tài sản

Quản lý quán karaoke trong vụ cháy khiến ba cảnh sát hy sinh đối diện hình phạt nào?

Nữ tài xế 'ma men' lái xe nổ bánh, bỏ chạy ở Bình Phước bị xử phạt số tiền lớn

Ham hố làm 'phi công trẻ' phục vụ quý bà hồi xuân, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn