Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Adam-Eva

Vợ lên kế hoạch cưới em gái cho chồng

Nguyễn Thị Thỏa
Thứ năm, 22/05/2014, 20:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tôi không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không nhưng tôi chắc chắn một điều rằng lương tâm mình chưa bao giờ thanh thản.

  • Gửi đơn xin... cưới thêm vợ cho chồng
  • Người đàn bà cưới vợ cho chồng

(Tinmoi.vn) Tôi không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không nhưng tôi chắc chắn một điều rằng lương tâm mình chưa bao giờ thanh thản.

Chúng tôi đến với nhau tình cờ trong một lần dự đám cưới của bạn. Tình yêu đến với hai đứa cũng chóng vánh như tiếng sét ái tình

Anh là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ anh đều là doanh nhân thành đạt, giàu có và họ có công ty riêng. Anh cũng là một thành viên của công ty gia đình. Không phải vì vậy mà tôi đeo bám người đàn ông ấy. Khi sắp tổ chức đá cưới, tôi mới biết gia cảnh của anh.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng chẳng cô gái nào lại không mong muốn lấy được một người chồng như vậy.

Sau đám cưới, chúng tôi sống riêng trong căn hộ chung cư cao cấp chứ không sống chung với bố mẹ chồng. Họ đều là người hiện đại cho nên rất hiểu tâm lý con cái, cả hai ông bà đều muốn chúng tôi sống riêng để tránh những bất tiện cho cuộc sống vợ chồng trẻ và những đụng chạm không mong muốn giữa mẹ chồng, nàng dâu.

Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, ngày lại ngày trôi qua êm ả. Công việc của cả hai vợ chồng đều bận nhưng vẫn cố gắng để dành thời gian cùng nhau ăn cơm tối tại nhà. Anh nói, dù nhà chỉ có người nhưng anh muốn được cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình vào bữa cơm chiều bởi từ bé, anh đã phải chịu sự thiếu thốn tình cảm gia đình vì bố mẹ anh chẳng mấy khi có mặt ở nhà vào mỗi bữa cơm.

Nghe Audio tâm sự của độ giả Không lấy được con gái, cưới luôn mẹ vợ hụt để rửa thù

 

//

 

Sau gần 3 năm cưới nhau mà vẫn chưa có con. Cả hai vợ chồng đều rất sốt ruột, đặc biệt là mẹ chồng tôi thường xuyên hỏi thăm tình hình con dâu. Tôi hiểu, chồng tôi là con độc nên bà nóng lòng cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Cả hai chúng tôi đều cô gắng tìm hiểu mọi biện pháp mà gần 2 năm sau tin vui thì vẫn chẳng thấy đâu.

Nghĩ rằng một trong hai vợ chồng có vấn đề, tôi lặng lẽ đi khám. Chết điếng người khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi không thể sinh con. Tôi đổ sụp xuống ngay trong hành lang bệnh viện, con đường phía trước dường như toàn một màu tăm tối. Tại sao ông Trời lại nỡ cướp mất cái quyền được làm mẹ của tôi.

Tôi đã không cho chồng tôi biết vì sợ anh sẽ sốc khi biết rằng vợ anh không bao giờ có thể sinh cho anh một đứa con. Những lúc anh nằm âu yếm vợ rồi đặt tay lên bụng tôi, tôi biết rằng anh ngóng chờ điều gì. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Liệu có một phép màu nào dó có thể cho tôi được làm mẹ.

Tôi quyết định cho anh biết sự thật rằng tôi vô sinh, cầm tờ giấy kết luận trên tay, anh vẫn còn không tin vào mắt mình, anh ghì chặt lấy tôi mà khóc, anh nói rằng đó không phải là sự thật "em nói dối anh đúng không?, em hãy nói rằng đó chỉ là bác sĩ nhầm lẫn đi....". Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc như vậy, tôi biết trái tim anh đau đớn đến nhường nào.

Những ngày sau đó, anh thường xuyên trở về nhà trong cơn say. Còn mẹ chồng thì cũng tỏ ra lạnh lùng với tôi từ sau khi biết tôi không thể sinh con. Bà thẳng thắn đề nghị chồng tôi cưới vợ hai để sinh con nối dõi, phải bằng mọi cách để chồng tôi có con. Mà phải là con đẻ, không được phép nhận con nuôi.

Choáng váng vì lời đề nghị của mẹ chồng, nếu như điều đó là sự thật thì tôi sẽ mất chồng ư? Không thể được, tôi không thể để mất chồng vào tay người khác. Không những mất chồng, tôi còn sẽ mất hết mọi tài sản. Tôi đã quá sợ hãi cuộc sống nghèo túng lắm rồi.

Tôi biết chồng tôi còn yêu tôi nhiều và anh không bao giờ chấp nhận chuyện cưới vợ hai nhưng còn mẹ chồng tôi thì đã nói là làm. Tôi biết, dù chồng tôi không đồng ý thì bà cũng kiên quyết gây khó dễ cho tôi, ép tôi phải từ bỏ anh. Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại hoang mang không biết phải làm thế nào.

Và thế là tôi lên kế hoạch "tìm vợ" cho chồng. Người giúp tôi việc này chính là em gái tôi. Kế hoạch sẽ là để em gái tôi mang bầu với chồng tôi, sau khi sinh đứa bé ra thì cô ấy sẽ đi nơi khác sống và đứa bé đó sẽ do tôi nuôi nấng như con đẻ của mình. Như vậy, tôi vừa có con, vừa không mất chồng…

Tôi biết điều đó thật tàn nhẫn với chính người thân của mình. Nhưng tôi biết phải làm sao trong hoàn cảnh trớ trêu này?

Minh Hạ (Hải Phòng)

Xem thêm video trên Tin Mới Sư thầy bức xúc làm loạn ở sân bay

 

//

Nguyễn Thị Thỏa (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
cưới em gái cho chồng
vợ vô sinh

Cùng chuyên mục

Phụ nữ lâu ngày thiếu tình yêu: Bạn có phải nạn nhân của 4 biểu hiện 'bất thường' này?

'Kẻ ăn vụng' trên người sẽ có 4 'mùi bất thường' này, chùi mép sạch đến mấy cũng không thể giấu

Phụ nữ có 3 thói xấu này thì chồng sợ xanh mặt, muốn tái nhập 'hội độc thân'

Tại sao phụ nữ Nhật Bản hiếm khi mắc các bệnh phụ khoa? 3 lý do đáng để chị em học hỏi

9 dấu hiệu bất ngờ ngầm ám chỉ hôn nhân không bền: Điều cuối cùng khiến nhiều người á khẩu

5 dấu hiệu phụ nữ có quan hệ ngoài luồng, các anh chồng không muốn 'mọc sừng' hãy cảnh giác

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn