Để trừng phạt các sinh viên thói ăn vặt trong lớp của sinh viên, một giảng viên đại học ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã nghĩ ra hình phạt "độc đáo" là bắt những sinh viên này ăn hết 50kg hạt hướng dương.
Một quan chức họ Zhang của trường Đại học Y tế Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, xác nhận sự việc xảy ra hôm 27/11. Sau vài lần bắt gặp 16 sinh viên cắn hạt hướng dương trong lớp học và đưa ra cảnh cáo nhưng không có hiệu quả, thầy Zhang Zheng quyết định mua 50 kg hạt hướng dương tới lớp và bắt các em sinh viên ngồi cắn hết như một hình thức xử phạt.
16 sinh viên trong lớp bị phạt phải cắn hết 50kg hướng dương
Sau khi cắn được khoảng 5 kg, nhóm sinh viên này đã phải bỏ cuộc và xin lỗi thầy Zhang, quan chức trên cho biết.
"Không ai trong chúng tôi thể hiện sự bất mãn cả. Ngược lại, chúng tôi chấp nhận hình phạt này, bởi thầy Zhang Zheng là một thầy giáo vui tính", một trong số những sinh viên trên nói với Beijing Times.
Theo Global Times, những bức ảnh chụp cảnh 16 sinh viên ngồi ở hành lang trước cửa lớp để nhận hình phạt sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và chia sẻ trên trang Weibo 30.000 lần.
Cảnh sinh viên ngồi dọc hai bên hành lang "thực thi" hình phạt độc đáo
Hình phạt đặc biệt trên đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên các mạng xã hội ở Trung Quốc.Hầu hết các ý kiến đều cho rằng hình phạt trên là vô bổ bởi nó chỉ gây cười chứ không khiến các sinh viên biết tự nhẫn lỗi để không tái phạm.
"Thầy giáo đó thật tốt. Nếu tôi là một trong số những học sinh của ông ta, tôi sẽ ăn bào ngư. Thế thì khi muốn phạt, ông lại phải mua tiếp loại đồ ăn này", một thành viên trang Weibo hài hước bình luận.
Theo Yên Yên (tổng hợp)