Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Bí ẩn 3.000 lính Trung Quốc 'bốc hơi' sau 1 đêm khiến giới sử học tranh cãi gay gắt

Tuyết Linh
Thứ ba, 29/12/2020, 15:52 (GMT+7)

Năm 1937, một tiểu đoàn lính Trung Quốc hành quân đến một ngôi làng và nghỉ chân tại đây. Chỉ sau một đêm, tất cả đều đã biến mất không một dấu vết làm dấy lên những tranh cãi trong giới sử học.

Bạn quan tâm
  • 15 món đồ bình thường nhưng nạm vàng, dát kim cương và có giá trên trời
  • Đi ăn phở mà gặp miếng thịt phát sáng này thì nên ăn hay nên bỏ?: Hóa ra đó là hiện tượng vật lý
  • Giới trẻ Hà Nội ‘truyền tay’ cách cúng chi tiết ở Chùa Hà hi vọng ‘đi lẻ bóng, về đủ đôi’ trước Tết 2021

Cuộc chiến giữa Trung - Nhật lần 2 đã chấm dứt 75 năm nhưng có những bí ẩn xoay quanh cuộc chiến này khiến giới sử gia cũng như các nhà khoa học đến giờ vẫn chưa thể lý giải được. Một trong số đó là sự biến mất của một tiểu đoàn lính Trung Quốc sau 1 đêm.

Tháng 12/1937, tiểu đoàn Nam Kinh của Trung Quốc được điều đến Nam Kinh để chi viện khi đế quốc Nhật đã đánh chiếm trước đó. Dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Li Fu Sien, tiểu đoàn này được lệnh khóa chặt không cho quân Nhật chạy thoát. Điểm mấu chốt chính là cây cầu bắc qua sông Trường Giang nối Nam Kinh với các khu vực lân cận.

Tối 9/12/1937, tiểu đoàn trưởng Li Fu Sien đi ngủ như thường lệ sau khi thị sát binh sĩ đào công sự phòng ngự và tổ chức tuần tra canh gác. Tuy nhiên, ông hoàn toàn bối rối khi được trợ lý đánh thức và báo tin sốc vào sáng hôm sau.

Toàn bộ tiểu đoàn 3.000 người của ông không còn một ai. Điện đàm hay bất kỳ tín hiệu liên lạc nào đều không có phản hồi.

Khi nhóm trinh sát tiếp cận vị trí của tiểu đoàn 3.000 người này, họ nhận thấy các vũ khi vẫn xếp ngay ngắn và không có dấu hiệu được sử dụng. Những đống lửa được nhóm lên trong đêm đông vẫn âm ỉ cháy. Mọi thứ vẫn như nguyên vẹn, không có dấu hiệu cho thấy sự giao chiến nhưng toàn bộ binh sĩ đã không còn.

Lập tức một đơn vị được thành lập ra để điều tra sự mất tích đầy bí ẩn này. Giả thuyết đầu tiên được nhóm sử học đưa ra là toàn bộ tiểu đoàn đã đầu hàng quân Nhật. Tuy nhiên để làm được điều đó, họ phải đi qua cầy cầu bắc qua sông Trường Giang để tiến vào Nam Kinh.

Thế nhưng bộ phận lính cảnh giới lại không thấy một ai qua lại trong chiếc cầu đêm đó. Sau này phía Nhật Bản cũng cung cấp thông tin và không đề cập đến có một tiểu đoàn đầu hàng vào thời điểm tháng 12/1937.

Một giả thuyết khác mang tính thuyết phục hơn được đưa là toàn bộ tiểu đoàn đã đào ngũ do quá mệt mỏi và biết mình không thể xoay chuyển cục diện của cuộc chiến. Họ có thể nhờ sự trợ giúp của người dân Nam Kinh và băng qua một cánh đồng.

Dù vậy, giả thuyết này cũng không có sức thuyết phục, do cánh đồng hoa màu trong vùng khi đó rất trống trải và khó lòng che giấu 3.000 binh sĩ đào thoát.

Báo cáo của Nhật cho thấy họ không chạm trán nhóm lính Trung Quốc nào. Nếu 3.000 binh sĩ cùng đào ngũ, họ rất khó ẩn náu và một số người chắc chắn bị phát hiện sau đó.

Đến tận thời điểm hiện tại, bí ẩn về tiểu đoàn 3.000 lính Nhật mất tích vẫn chưa thể giải đáp dù các sử gia có tranh cãi và đặt ra giả thuyết thế nào đi chăng nữa.

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Xin bí kíp 'sinh tồn' khi đi Countdown, nhiều người nghe tới combo 'sờ, móc, bỉm' đã sợ mất dép
  • 'Thợ săn' UFO phát hiện đĩa bay người ngoài hành tinh sau lớp băng tan tại Nam Cực
  • Đào sâu lớp băng vĩnh cửu, bàng hoàng phát hiện sói non 57.000 năm tuổi và bí mật ẩn giấu

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn