Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bố mẹ quyết định hiến tim con gái quá cố, 16 năm sau, họ xúc động rơi lệ khi nhận được một điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng

Mai Anh
Chủ nhật, 02/09/2018, 19:27 (GMT+7)

Nhìn thấy niềm hạnh phúc tột độ của gia đình họ, người ta lại càng tin hơn vào câu nói: "Làm việc tốt rồi sẽ được đền đáp".

Nhìn thấy niềm hạnh phúc tột độ của gia đình họ, người ta lại càng tin hơn vào câu nói: "Làm việc tốt rồi sẽ được đền đáp".

Lisa Mallett, bà mẹ 36 tuổi, đến từ thành phố Reading, Berkshire, nước Anh chia sẻ với Daily Mirror về cảm giác vừa hạnh phúc, vừa cay đắng nhưng lại rất nhẹ nhõm khi gia đình nhận được tin con gái của họ đã tìm được một người hiến tạng thích hợp.

 

Trước đó vào năm 2002, con gái của Lisa, bé Jadene, không may mắn qua đời vì bị tổn thương não nghiêm trọng chỉ một ngày trước sinh nhật một tuổi của cô bé. 

Lúc bấy giờ, Lisa và chồng là Kevin, dù đau lòng đến tột độ nhưng cũng quyết định hiến van tim của Jadene để cứu người. 

Đây cũng là cách để gia đình họ có thể tìm được sự an ủi cuối cùng trước cái chết quá bất ngờ của cô con gái xấu số.

 

16 năm sau, gia đình Lisa và Kevin lại thêm một lần nữa đón nhận tin dữ, con gái của họ, Esme, bẩm sinh đã bị hẹp lỗ động mạch chủ, một loại bệnh tim rất nghiệm trọng. 

Căn bệnh dần phát triển thành bệnh cơ tim làm cho tim của Esme không đủ sức để bơm máu.

Năm lên 2 tuổi, Esme mắc phải bệnh viêm phổi. Lá phổi tổn thương khiến bệnh nhân nhỏ tuổi buộc phải chống chọi, vật lộn rất khó khăn để thở. 

Gia đình Lisa và Kevin được thông báo rằng Esme cần phải được thay một quả tim khác. Nếu không được cấy ghép nhanh chóng, tính mạng Esme có thể sẽ không thể giữ nổi.

 

Trong thời gian này, Esme đã phải sử dụng thiết bị hỗ trợ tâm thất tạm thời cho đến khi tìm được người hiến tim. 

Quá trình chờ đợi của họ giống như kéo dài đến vô tận khi con gái thì tính mạng nghìn cân treo sợi tóc nhưng vẫn chưa tìm được quả tim thay thế.

 

May mắn thay đến cuối cùng họ đã tìm được một gia đình chịu hiến tạng của con họ cho bé Esme. 

Sau khi làm cuộc phẫu thuật, bé Esme vẫn có thể quay trở về nhà đón mừng sinh nhật lần thứ 4 hạnh phúc cùng bố mẹ.

"Tôi không thể nói hết sự biết ơn của mình về những gì gia đình họ đã làm cho Esme. 

Trái tim của con họ hiện đang nằm trong người con gái tôi, một đứa bé mà họ không hề quen biết", chị Lisa chia sẻ.

 

Nhìn thấy cô bé Esme ốm yếu với hàng thứ dây nhợ cắm vào người giờ đây trở nên khỏe mạnh và năng động như thế nào, chúng ta càng cảm thấy tin vào một điều rằng, cứ làm việc tốt đi rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

 
 

Lisa nói: "Tôi luôn có suy nghĩ này, nếu có thể, bạn hãy bàn bạc với gia đình về chuyện hiến tạng để trong trường hợp đau lòng nhất, cả gia đình sẽ không phải suy nghĩ hay tranh luận gì nữa. 

Dù cho điều tồi tệ nào có xảy đến, ít nhất con của bạn cũng có thể cứu sống được rất nhiều người khác".

(Nguồn: Mirror)

Đinh Hương
 
Theo Helino/ Trí thức trẻ

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
điều kỳ diệu
tổn thương não
động mạch chủ
bệnh viêm phổi
mừng sinh nhật

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn