Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Chỉ vì con trai ăn kẹo không xin phép, người cha vô nhân tính đã gây ra tội ác không thể dung thứ

Mai Anh
Thứ ba, 05/06/2018, 14:58 (GMT+7)

Có câu "hổ dữ không ăn thịt con", thế nhưng người cha vô nhân tính này lại "ăn thịt" con mình khi liên tục đánh đập và tra tấn cậu bé vô tội trong suốt vài tháng.

Có câu "hổ dữ không ăn thịt con", thế nhưng người cha vô nhân tính này lại "ăn thịt" con mình khi liên tục đánh đập và tra tấn cậu bé vô tội trong suốt vài tháng.

Trên phiên tòa hôm thứ 2 (4/6), người đàn ông tên Graham Stuart Dillon, 40 tuổi đến từ Canberra (Úc) đã nhận tội giết chết đứa 9 tuổi Bradyn vào năm 2016.

Bị cáo đã nhận bản án 36 năm vì tội giết người và 5 năm vì tội để lại những tổn hại nghiêm trọng trên cơ thể đứa nhỏ bao gồm bóp cổ nghẹt thở và đe đọa đến tính mạng.

Báo cáo trên tòa cho biết, cậu bé Bradyn đã chết vì chấn thương não nghiêm trọng sau khi bị người cha đánh liên tục vào đầu.

Bradyn 9 tuổi qua đời vì bị người cha tra tấn dã man. (Ảnh: Internet)

Nguyên nhân cái chết của Bradyn không phải do một cuộc tấn công gây ra mà là nhiều cuộc tấn công lặp đi lặp lại trong suốt vài tháng từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016.

Không những thế, Bradyn còn bị Graham chích thuốc lá vào người, đấm và ném vào phòng.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi tra tấn dã man của bị cáo là để trừng phạt con trai quá nghịch ngợm, cộng thêm việc cậu bé nói dối và ăn kẹo khi không được cho phép.

Người cha ác ma đã phải lĩnh án 41 năm tù giam vì hành động tàn nhẫn của mình. (Ảnh: Internet)

Đòn chí mạng dẫn đến cái chết của Bradyn vào ngày 15/2/2016 khi Graham ra tay đấm vá đá con trai đến bất tỉnh.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết, trong vụ tấn công này, Bradyn đã bị thương nặng và bị chảy máu não.

Sau khi thấy con bất tỉnh, Graham không những không gọi cho Dịch vụ cấp cứu để trợ giúp mà thay vào đó hắn đã lên mạng tìm kiếm “Cần làm gì khi ai đó bị đánh gục ngã”.

Hắn thản nhiên lên mạng mua sắm trực tuyến, truy cập vào trang web khiêu dâm như chưa có gì xảy ra trong khi con trai nằm bất tỉnh tại nhà. Vài tiếng sau, Bradyn đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện nhưng cậu bé đã không thể qua khỏi.

Graham thản nhiên để con trai nằm bất động tại nhà và không gọi xe cấp cứu. (Ảnh: Internet)

Mẹ Bradyn che mặt sau khi kết thúc phiên tòa xét xử. (Ảnh: Internet)

Trong lúc kết án, công tố viên John Burn đã miêu tả hành vi của Graham vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Ông nói rằng ông không tin vào lời bào chữa tội lỗi của bị cáo, và Graham không hề tỏ ra bất kỳ sự ăn năn hối lỗi nào.

Sau cùng, Graham bị kết án tổng cộng 41 năm tù giam và sẽ không đủ điều kiện để ân xá trong 32 năm.

Bên ngoài tòa án, mẹ của Bradyn - Rachel Jones đau đớn nói rằng: “Không gì có thể bù đắp cho sự tổn thương này. Bradyn là một đứa trẻ 9 tuổi hoàn toàn vô tội. Tôi bất lực khi không thể bảo vệ được đứa con trai yêu quý”.

(Nguồn: Dailymail)

 Jia You
 
Theo Helino/ Trí thức trẻ 

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
vô nhân tính
tội ác
đánh liên tục
tra tấn dã man

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn