Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Chống trả tên hàng xóm cưỡng hiếp mẹ, cậu học sinh bị đánh mất nửa hộp sọ, mẹ đau đớn không dám đến thăm con

Trang Vũ
Thứ bảy, 08/12/2018, 15:04 (GMT+7)

Trước bi kịch quá khủng khiếp của con trai, người mẹ gần như không thể đối mặt với sự thật và trong suốt gần 2 năm sau đó, cô chỉ dám đến bệnh viện thăm con vài lần.  

Trước bi kịch quá khủng khiếp của con trai, người mẹ gần như không thể đối mặt với sự thật và trong suốt gần 2 năm sau đó, cô chỉ dám đến bệnh viện thăm con vài lần.

Tháng 5 năm 2017, cậu học sinh người Nga 15 tuổi, Vanya Krapivin, trở về nhà thì phát hiện mẹ mình đang bị gã hàng xóm, Roman Pronin, 37 tuổi, dùng dao tấn công với ý đồ cưỡng bức. Dù rất hoảng sợ nhưng để cứu mẹ, Vanya đã dùng một quả tạ 3 ký trong nhà để đánh trả tên biến thái.

Tên Roman hung hãn vật lộn cùng Vanya và đã cướp được quả tạ từ tay cậu bé. Hắn ta điên cuồng lấy quả tạ đập vào đầu Vanya cho đến khi cậu bất tỉnh.

 

Hàng xóm xung quanh khu vực Severodvinsk sau khi nghe thấy những tiếng la hét từ vụ tấn công đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, cả hai mẹ con Vanya đều nằm bất tỉnh trên vũng máu lớn, ai cũng nghĩ rằng họ đã không thể qua khỏi.

Chị Natalia đau đớn không chấp nhận được điều đã xảy ra với Vanya nên chỉ dám đến thăm con vài lần trong hơn 1 năm qua.

Natalia Krapivina, người mẹ 43 tuổi được đưa đến bệnh viện với 27 vết dao đâm khắp cơ thể. Cậu con trai Vanya bị tấn công dã man ở vùng đầu đã rơi vào tình trạng hôn mê suốt 9 tháng trời. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần não và hộp sọ của Vanya trong nỗ lực giữ lấy tính mạng của cậu bé.

 

Khi biết được trường hợp của Vanya, Andrey Malkhov, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng đã đứng ra gây quỹ để chữa trị và trả tiền viện phí cho vị anh hùng nhỏ.

Mãi đến hơn một năm sau, tình trạng của Vanya mới có chút khả quan. Cậu bé có được một chút ý thức, có thể nhận ra được các cô y tá và ăn được cháo xay, thức ăn dạng lỏng.

Đáng đau lòng là sau khi xuất viện, mẹ của Vanya vì quá sốc trước bi kịch kinh khủng đã xảy ra cũng như không đối mặt được với tình trạng thực tế của con trai nên cô chỉ dám đến thăm con một vài lần. Cũng vì điều này mà chị Natalia đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận sau những gì con trai đã hy sinh cho mẹ. Natalia cho biết cảm giác dằn vặt có lỗi với con đã khiến chị không thể đến thăm cậu bé.

 

Tháng 10 năm nay, Vanya bất ngờ bị nhiễm cúm và dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, tình trạng của cậu bé vẫn tiếp tục chuyển biến xấu. Đến hôm 4/11 vừa qua, Vanya đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trung tâm ở Moscow.

Được biết tên Roman Pronin phải lĩnh án 14 năm tù giam về tội danh cố ý giết người. Sau cái chết của Vanya, sắp tới hắn sẽ phải đối mặt thêm với tội danh giết người.

Đinh Hương

Theo Helino/Trí Thức Trẻ

Trang Vũ (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn