Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Mạng Xã Hội

“Công chúa Hằng Nga” dửng dưng lên tiếng khi bị kiểm tra

Hà Thị Thu Giang
Thứ sáu, 13/11/2015, 14:30 (GMT+7)

Mặc dù đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tháp Mười đã đến tận nhà để thanh, kiểm tra, đề nghị dừng hoạt động, song “công chúa Hằng Nga”  vẫn dửng dưng, thậm chí “hành nghề” ngay trước mặt đoàn kiểm tra.

Mặc dù đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tháp Mười đã đến tận nhà để thanh, kiểm tra, đề nghị dừng hoạt động, song “công chúa Hằng Nga”  vẫn dửng dưng, thậm chí “hành nghề” ngay trước mặt đoàn kiểm tra.

 Ngay sau khi Truyền hình Đồng Tháp phản ánh vụ việc tự xưng “Công chúa Hằng Nga” giáng thế chữa bệnh cứu người, sáng 11/11, Đoàn Thanh tra liên ngành huyện Tháp Mười gồm Ban Tuyên giáo Huyện Ủy, Phòng Y tế phối hợp cùng Công an huyện đã đến kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của Nguyễn Thị Mỹ Châu.

[mecloud] wsyYg3Kt7M[/mecloud]

Nguồn clip: Đài Truyền hình Đồng Tháp

Một ngày sau những hình ảnh đầu tiên ghi nhận về hoạt động khám chữa bệnh tại nhà của Công chúa Hằng Nga, thì hôm sau, hoạt động khám chữa bệnh tại đây vẫn diễn ra và số người dân tìm đến khám chữa bệnh vẫn vô cùng đông đúc.

Qua kiểm tra, các ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý cơ sở khám chữa bệnh của Nguyễn Thị Mỹ Châu, với lỗi khám chữa bệnh không có bằng cấp. Qua đó đề nghị cơ sở này ngưng hoạt động.

"Công chúa Hằng Nga" Đồng Tháp dửng dưng khi bị kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên,  người tự xưng “công chúa Hằng Nga” không công nhận cơ sở này hoạt động mê tín dị đoan. Bà này cho hay: “Tại vì mặt mê tín dị đoan và ý nghĩa của mê tín dị đoan là đi xem bói toán dựa vào thầy bói toán đó”.

Mặc dù không nhận sai nhưng sau đó, bà Mỹ Châu lại lên tiếng xin lỗi các cấp chính huyền ở ấp, xã bởi dù ít hay nhiều cũng gây ảnh hưởng trong… “sự vô tình” của mình.

Bên cạnh đó, “công chúa Hằng Nga” còn cho hay, có nhờ… hỗ trợ để được làm tờ yêu cầu, để cho những người bệnh đến cơ sở tự nguyện ghi yêu cầu Nguyễn Thị Mỹ Châu dán thuốc, và dù hết bệnh hay không hết bệnh thì người bệnh vẫn chấp nhận.

 

Công chúa Hằng Nga vẫn hoạt động, bất chấp sự có mặt của đoàn kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, ngay khi cơ quan chức năng còn đang tiến hành làm việc tại nhà Mỹ Châu, thì vị “Thánh cô” này vẫn ngang nhiên “làm việc”, bằng cách trao cho những người đang chờ khám bệnh những miếng dán vốn được sử dụng rộng rãi, vì theo “công chúa” này, hành động của mình không hề vi phạm.

Những hình ảnh được lan truyền, quảng cáo trên mạng. Ảnh: Internet

Buổi chữa bệnh nêu trên sau đó được phóng viên đài truyền hình Đồng Tháp ghi lại,  bắt đầu bằng màn cầu nguyện với “Thánh cô”, sau đó là đến việc chữa bệnh cho người dân bằng cách uống nước suối và dán keo lên chỗ đau.

Sau khi xác nhận về tác dụng của cách chữa bệnh nêu trên với cơ quan chức năng, đài truyền hình Đồng Tháp cho hay, trong khi chờ đợi những biện pháp quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng, những hình ảnh khám chữa bệnh của Mỹ Châu có khả năng vẫn tiếp tục diễn ra công khai hàng ngày, và tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Trước đó, dư luận Đồng Tháp cũng như mạng xã hội xôn xao trước những clip về một người tự nhận là “Công chúa Hằng Nga” giáng thế chữa bệnh cứu người.

[mecloud] YdDYdHxH8r[/mecloud]

Nguồn clip: Đài Truyền hình Đồng Tháp

Cụ thể, trong những clip được lan truyền trên mạng, người phụ nữ tự nhận mình là “Công chúa Hằng Nga” mặc những trang phục lòe loẹt, “lên đồng” nhảy múa với những nền nhạc dance khác nhau, xung quanh là những người bệnh chắp tay, hoặc ngồi chờ chữa bệnh.

Xem thánh cô chữa bệnh, bắt ma
Vạch mặt thánh cô chữa bệnh bằng... nước lã, lá cây
Lật mặt "thánh cô" chữa bệnh bằng... xịt nước hoa, uống nước lã
Nên đọc

Thậm chí, “công chúa” này còn có hành vi giẫm đạp lên cơ thể người khác để chữa bệnh.

Để”khuếch trường” hình ảnh, vị nữ “công chúa” này còn lấy ảnh chân dung mình ngồi trên tòa sen, đặt chính giữa gian nhà, ngày ngày thắp hương cúng bái.

Theo tìm hiểu của đài truyền hình Đồng Tháp, người tự xưng là Công chúa Hằng Nga tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Châu, 34 tuổi, từ thời đi học thường hay ngất xỉu. Sau một thời gian được điều trị tại TP Cao Lãnh, Mỹ Châu hết bệnh. Đến khoảng 3/2012, Mỹ Châu tự xưng mình có khả năng chữa bệnh bằng cách sử dụng thuốc dán, từ đó thường xuyên tiến hành dán thuốc chữa bệnh cho người khác.

Những hình ảnh mà các PV Đài Truyền hình Đồng Tháp được công bố sau đó cho thấy rõ hơn “cơ sở” cũng như cách thức hoạt động của “công chúa” Hằng Nga, cùng sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Nam Nam (tổng hợp)

Hà Thị Thu Giang (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
mê tín dị đoan
chữa bệnh

Cùng chuyên mục

Khi lịch sử trở thành nội dung viral nhờ Youtuber Tuấn Tiền Tỉ

Doãn Hải My tiếp tục vướng nghi vấn có tin vui sau 2 tháng cưới Đoàn Văn Hậu, dân tình soi 'rõ mồn một'

Vợ Công Lý trải lòng lúc nửa đêm, tiết lộ nỗi ấm ức không thể giãi bày khiến bao người xót xa

Suýt không nhận ra Shark Bình, diện mạo mới trẻ như thanh niên: CDM khen Phương Oanh chăm chồng khéo

Khoa Pug tình trạng hiện tại ra sao sau 2 năm chi bạc tỷ thực hiện kéo dài chân?

Lén kiểm tra điện thoại của bạn trai, cô gái suy sụp khi phát hiện điều kinh hoàng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn