Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Cụ bà gần 100 tuổi vẫn lướt facebook, viết tiểu tuyết trên máy tính

Mai Anh
Thứ hai, 22/06/2015, 16:40 (GMT+7)

Đã gần 100 tuổi, nhưng cụ Lê Thi (96 tuổi) hàng ngày vẫn lướt facebook, đọc truyện, xem thời tiết, nghe ca trù và cập nhập những tin nóng trong ngày.

Đã gần 100 tuổi, nhưng cụ Lê Thi (96 tuổi) hàng ngày vẫn lướt Facebook, đọc truyện, xem thời tiết, nghe ca trù và cập nhập những tin nóng trong ngày.

 

Ở Xa La - Hà Đông, không ai còn xa lạ với hình ảnh cụ Lê Thi, dù cụ đã ở tuổi ngót nghét U100, nhưng hàng ngày cụ vẫn lên mạng đọc tin tức và tiểu thuyết bình thường.

Cụ chia sẻ, tất cả các bộ phận trên cơ thể phải được hoạt động liên tục, thêm vào đó là chế độ ăn uống thanh tịnh thì mới có được một sức khỏe bền vững.
Cuốn tiểu thuyết "Ngược dòng" dày hơn 600 trang được hoàn thiện từ năm 2007 đến năm 2009 do đôi bàn tay già yếu mệt mài trên bàn phím suốt 2 năm liền.

Cuốn tiểu thuyết cũng chính là những hồi ức thủa thiếu thời. Với mục đích nhớ lại quãng đời của mình, cũng như gửi gắm những tâm tình của tuổi trẻ, cùng những ham muốn mạnh mẽ và những sai lầm.

Cụ cho biết, thói quen đánh máy và viết truyện trên máy tính của cụ bắt đầu từ năm 2007. Khi còn công tác, cụ cũng đã từng dùng máy tính nên đã quen với cách dùng bàn phím.

Hiện tại, các thao tác trên máy tính của cụ khi soạn thảo văn bản đều nhanh và thành thục.Ngoài ra, cụ còn có đam mê vẽ tranh. Tính đến nay đã gần 20 năm đam mê với hội họa. Gia tài cụ sở hữu đã lên đến 2000 bức tranh.

Có những bức tranh sơn dầu được cụ vẽ gửi con cháu mang bán, hoặc tặng, có những bức được vẽ và cất cẩn thận trong rương.Có nhiều trăn trở với cuộc đời, có những lúc cảm thấy cô đơn, nhất là cách đây 5 đến 7 năm, khi con cháu của cụ bị những vòng xoáy cuộc đời cuốn lấy.

 Mặc dù sợ những căn bệnh của tuổi già, nhưng thời gian gần đây, cụ luôn nghĩ đến chữ vô thường trong cuộc sống "Cuộc sống của tôi là những chuỗi thăng trầm, thân tôi thì ba chìm bảy nổi.

Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao tôi có thể sống được qua những gian truân và đày đọa khi chồng mất sớm, ly tán, tai nạn..."

Minh Di (Tổng hợp)

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
chuyện lạ cụ bà u100
cụ bà viết tiểu thuyết
cụ bà vẫn onl facebook
cụ bà mê vẽ tranh

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn