Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Đào mồ trở về sau khi bị hôn phu chôn sống vì "muốn chia tay"

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ bảy, 23/07/2016, 11:59 (GMT+7)

Một phụ nữ bị hôn phu của mình bóp cổ và chôn sống chia sẻ nỗi sợ hãi của mình khi biết tên này được ra tù trước thời hạn.

Sự kiện

Thế giới 24h

Một phụ nữ bị hôn phu của mình bóp cổ và chôn sống chia sẻ nỗi sợ hãi của mình khi biết tên này được ra tù trước thời hạn.

Nạn nhân là cô Stacey Gwilliam, 34 tuổi và hung thủ tàn nhẫn là hôn phu của cô, Keith Hughes, 39 tuổi, một huấn luyện viên thể hình. Tên này từng bị tuyên án tù chung thân vì tội danh cố ý giết người hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, tên này đã đủ điều kiện để được ra tù trước thời hạn.

Năm 2013, cô này đã bị bạn trai tấn công dẫn đến việc Hughes phải ngồi tù 3,5 năm. Tuy nhiên, sau khi ra tù, cô đã quay lại với tên bạn trai "tàn bạo" của mình.

Hình ảnh hung thủ, nạn nhân và địa điểm gây án.

Phó giám đốc Công an TP HCM: Án giết người tăng do mâu thuẫn khi ăn nhậu
Lao xuống vực, kẻ giết người mong bị bắt vì không tìm được đường ra
Khởi tố đối tượng bắn Thiếu tá công an tội “Giết người”
Nên đọc

Cô cho biết, tên bạn trai "vô nhân tính" của mình đã chôn mình tại vùng eo Vịnh Swansea, giữa Vịnh Bracelet và Langland hồi tháng 7 năm ngoái sau khi bóp cổ cô đến bất tỉnh. Trước khi bị chôn sống khoảng 1 tuần, cô đã quyết định nói lời chia tay sau khi gã này lấy trộm tiền của cô và "tặng" lại cô một cú đá vào bụng. Hughes đã yêu cầu được đi dạo để hàn gắn nhưng bị từ chối. Hắn đã "nổi điên" và chôn sống cô.

Cô chia sẻ việc mình thoát chết, cô cho biết khi tỉnh lại thì mọi thứ đều tối đen và cô không thể thở được. "Trên người tôi đầy đất cát và cành cây. Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể vì quá nặng. Cô đã dùng móng tay để đào bới, cố gắng thoát ra khỏi cái hố vì nó khá nông".

Cuối cùng, cô cũng lết được tới một câu lạc bộ golf gần đó và gục hẳn xuống.

Cô cho biết, mình đã phải nằm viện 26 ngày, trong đó 14 ngày đầu bất tỉnh sau khi trở về vì bị bạn trai chôn sống. Đến nay cô vẫn gặp khó khăn trong việc nói và ăn.

Phát biểu trên kênh Good Morning Britain, Gwilliam cho biết bản thân cảm thấy sợ hãi khi nghe tin bạn trai cũ có thể được ra tù trước thời hạn, tuy nhiên cô khẳng định mình "có niềm hy vọng cho tương lai cùng sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Tôi đã mạnh mẽ hơn”.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đào mồ
hôn phu

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn