Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Đi biển bắt ốc về làm quà, người phụ nữ ngơ ngác khi bị cảnh sát phạt tiền rồi tống giam nửa tháng

Đức Hoa
Thứ sáu, 20/07/2018, 16:21 (GMT+7)

Cứ ngỡ sản vật thiên nhiên thì là của chung, người phụ nữ cứ vô tư mang về làm quà tặng cho bạn bè người thân mà không biết rằng mình đã vi phạm luật nghiêm trọng.

Cứ ngỡ sản vật thiên nhiên thì là của chung, người phụ nữ cứ vô tư mang về làm quà tặng cho bạn bè người thân mà không biết rằng mình đã vi phạm luật nghiêm trọng.

Một phụ nữ Mỹ sẽ phải trải qua 15 ngày trong tù vì tội bắt trái phép 40 con từ vùng biển Key West, Florida.

Chị Diana Fiscal-Gonzalez, 30 tuổi, sống tại Dallas đã bị bắt và xử phạt hôm 13/7 vừa qua tại tòa án quận Monroe.

Diana cho biết chị rất hối hận về hành động dại dột của mình nhưng chị không hề biết rằng những con ốc xà cừ là loại động vật được bảo vệ của bang.

Phạm nhân Diana bị bắt vào tù chỉ vì 40 con ốc.

Trong chuyến đi chơi biển ngày hôm đó tại Key West, với sự giúp đỡ của một vài đứa trẻ, chị Diana đã bắt được tổng cộng 40 con ốc xà cừ, định bụng mang về tặng cho bạn bè và người nhà.

Hành động này của chị Diana đã bị một người ẩn danh tố cáo với Ủy ban bảo tồn động vật hoang dã và cá tại Florida.

Ngay sau đó, chị Diana đã bị một sĩ quan cảnh sát chặn xe lại, bắt ngay tại trận cùng tang vật là 40 con ốc trên xe. Sau khi chụp ảnh làm bằng chứng, số ốc này được nhanh chóng thả về môi trường tự nhiên.

Ốc xà cừ là loài được pháp luật của bang bảo vệ.

Được biết ốc xà cừ là biểu tượng của người dân vùng Key West. Người địa phương trên hòn đảo này còn tự gọi mình là ốc xà cừ, thậm chí một trường trung học tại đây còn dùng ốc xà cừ làm linh vật.

Tang vật được thu thập ngay trên xe của người phụ nữ.

Bên cạnh 15 ngày tù giam, chị Diana còn bị phạt quản chế 6 tháng, đóng 500 đô la tiền phạt và 268 đô la tiền án phí.

Xét về hành vi của chị Diana xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và không gây ra hậu quả nghiêm trọng, thẩm phán Mark Wilson quyết định không ghi nhận tội trạng này vào hồ sơ cá nhân của chị Diana.

Ốc xà cừ là biểu tượng yêu thích của người dân Key West.

Đây cũng là bài học nhớ đời cho tất cả khách du lịch khi tới bất cứ nơi nào cũng cần tìm hiểu kỹ càng về phong tục cũng như quy định của nơi đó. Không phải cứ sản vật tự nhiên là miễn phí, ai muốn sử dụng tùy ý.

Đừng để bị phạt sấp mặt như trường hợp của người phụ nữ này mới hối hận cũng chả kịp.

Jin Q (Nguồn: Daily Mail, Miami Herald)

Theo Helino/Trí thức trẻ

Đức Hoa (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bắt ốc
hành động dại dột
bảo tồn động vật
bài học nhớ đời

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn