Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Gọi cảnh sát báo bị hiếp dâm để...xin đi nhờ

Mai Anh
Thứ sáu, 29/07/2016, 15:32 (GMT+7)

Một người phụ nữ tại Ai -len để tiết kiệm chi phí cho quãng đường về nhà hơn 8km đã nghĩ ra việc gọi điện báo cảnh sát rằng mình bị hiếp dâm để xin đi nhờ. 

Một người phụ nữ tại Ai -len để tiết kiệm chi phí cho quãng đường về nhà hơn 8km đã nghĩ ra việc gọi điện báo cảnh sát rằng mình bị hiếp dâm để xin đi nhờ. 

Theo đó, Mirror đưa tin cho biết, người phụ nữ đã giả vờ tố với cảnh sát rằng mình bị cưỡng hiếp. Cụ thể, Christina Dowie, 47 tuổi, người Ai-len đã gọi điện cho cảnh sát hai cuộc và báo hiếp dâm giả. 

Christina Dowie là người đã gọi điện báo cảnh sát mình bị hiếp dâm chỉ để xin đi nhờ. Ảnh: Mirror

Thẩm phán Patrick Durcan mới đây đã có bình luận về hành động của bị cáo Christina Dowie và cho rằng đây không khác gì màn trình diễn để "nhận giải Oscar". 

Sự việc hy hữu xảy ra từ 18/3/2015 và mới đây, Christina Dowie đã bị xét xử 6 tháng tù treo.  

Ý đồ của Christina Dowie khi gọi điện cho cảnh sát là xin đi nhờ từ Shannon về Sixmilebridge.

Trong 18/3, cô đã gọi điện 2 lần cho cảnh sát và báo mình bị hiếp dâm. Sau khi nhận được điện báo, hai xe tuần tra cùng một xe cứu thương đã có mặt tại nhà bạn trai của Dowie trong đêm.  

Tuy nhiên, Dowie nói rằng cô không muốn lên xe cứu thương vì bác sĩ không đồng ý cho cô mang con chó Chihuahua lên cùng. 

Khi cảnh sát tới nhà bạn trai của Dowie, trung úy Starr hết sức ngạc nhiên khi thấy cô đã sắp sẵn hành lý ở cửa và nói: “Tôi sẵn sàng rồi, đi thôi”. Starr nói: “Dowie muốn được cảnh sát chở về nhà”.

Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn vào tháng 8/2015 và Dowie cho biết mình cần phải lên xe cảnh sát hoặc xe cứu thương, cô cũng cho biết lúc đó cô đã không nghĩ được gì sáng suốt và không muốn làm mất thời gian của cả bác sĩ và cảnh sát.

Minh Di (theo Mirror)

Mai Anh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tòa án
Ai-len

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn