Nóng 24h
  1. Thể thao
  2. Bóng đá

HLV Kiatisak hồi tưởng lại quá khứ, Minh Vương cùng Văn Thanh buồn bã tiễn đưa thầy

Phong Trần
Chủ nhật, 13/08/2023, 18:12 (GMT+7)

Trên facebook cá nhân, Kiatisak đã khóc thương 3 thành viên CLB HAGL vừa qua đời. Bên cạnh đó, tiền vệ Minh Vương cùng Văn Thanh đã đến thắp hương cho đồng đội cùng người thầy của mình.

Sự kiện

CLB HAGL

Bạn quan tâm
  • 3 thành viên CLB HAGL qua đời vì tai nạn giao thông khiến NHM bàng hoàng
  • Tuyển Indonesia gặp khó, HLV Shin Tae Yong đòi bỏ giải U23 Đông Nam Á
  • Vì sao nhiều VĐV chưa nhận đủ tiền thưởng từ SEA Games 32?

Trưa ngày 13/8, tiền vệ Trần Minh Vương cùng một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đến thắp hương cho 3 thành viên của đội vừa mất vì Tai nạn giao thông. Cầu thủ sinh năm 1995 vẫn chưa thể tin người thầy và đồng đội đã cùng anh thi đấu suốt mùa giải V-League 2023 vừa qua đã không còn nữa.

Minh Vương thẫn thờ thắp hương cho thầy cùng đồng đội HAGL
HLV Nguyễn Văn Đàn và hậu vệ Văn Thanh đến tiễn biệt 3 thành viên CLB HAGL

Đến tiễn đưa 3 thành viên xấu số còn có HLV Nguyễn Văn Đàn và hậu vệ Văn Thanh từ Hà Nội bay vào Pleiku để tiễn biệt người đồng đội, người thầy của mình.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, HLV Kiatisak đã kể về những kỷ niệm của anh với đồng nghiệp Dương Minh Minh từ lúc còn thi đấu, cho đến khi sau này khi cả hai cùng sát cánh nhau ở vai trò HLV của CLB Hoàng Anh Gia Lai.Nhà cầm quân người Thái Lan viết:

Chúng tôi đã làm việc việc với nhau hơn 20 năm, từ ngày anh ấy còn thi đấu ở HAGL và tôi cũng thế. Lúc tôi đến thi đấu ở đội bóng phố Núi, anh Minh Ninh cũng đá ở vai trò tiền đạo, nhưng khi có tôi anh ấy đã chấp nhận lùi xuống để hỗ trợ cho tôi và cả những trung phong khác mà chẳng hề bất mãn hay có thái độ gì. Anh ấy là một đồng đội rất đáng yêu và luôn hỗ trợ anh em.

3 năm trước, lúc tôi về nắm HAGL, anh Minh Ninh đang giữ vai trò HLV trưởng và là giám đốc của học viện HAGL, nhưng anh ấy đã chấp nhận làm trợ lý cho tôi. Ngoài việc là anh em tốt, anh Ninh còn là một trợ thủ đắc lực của tôi trong lúc tập luyện và thi đấu. Trong mọi việc, chúng tôi luôn hợp nhau một cách kỳ lạ. Hai đứa tôi có thể ngồi trò chuyện cả buổi về công việc hoặc những vấn đề ngoài chuyên môn vào mỗi sáng.

HLV Kiatisak gửi lời tiễn biệt đến trợ lý Dương Minh Ninh trên trang cá nhân

Những ngày nghỉ hoặc lễ ở Việt Nam, anh ấy luôn mời tôi về nhà cho có không khí gia đình, vì sợ tôi buồn. Anh ấy bảo: “Tớ không muốn cậu trở thành một HLV trầm cảm”. Tôi nhớ, một ngày đầu năm mới khi tôi quay lại làm việc ở HAGL, Minh Ninh đã tặng tôi một cây xương rồng đá, bởi ở Thái Lan, vợ tôi cũng rất thích trồng giống xương rồng này. Anh ấy bảo: “Tặng bạn để chăm sóc cho đỡ nhớ vợ”. Những lúc tôi về Thái, anh ấy sẽ nhận chăm cây giúp tôi.

Buổi sáng dù ở đâu, HLV Ninh cũng mang theo công việc bên mình, ngay cả khi đi uống café. Ông ấy thường dẫn tôi đến các quán café có góc nhìn đẹp, hoa đẹp, sen đẹp và nói chuyện về bóng đá. HLV Ninh luôn tự hào là một phần của ban huấn luyện ĐTQG Việt Nam. Mỗi lần tập trung trở về, ông ấy đều mặc áo đồng phục của ĐTQG và luôn tìm đến gặp tôi đầu tiên với nụ cười rạng rỡ.

Ngày trước, anh Dương Minh Ninh không thích lái ô tô và thường chở tôi bằng xe máy. Sau này có điều kiện, anh ấy đã sắm một chiếc xe để thuận tiện cho công việc và hay chở tôi đi ngắm phố phường. Anh ấy rất vui và tự hào về chiếc xe ấy, vì nó là công sức lao động chăm chỉ của bản thân. Tôi vẫn nhớ mỗi lần tôi về Thái Lan nghỉ ngơi, anh ấy hỏi bạn có thích quà lưu niệm nào của Việt Nam để tặng bạn bè không? Rồi anh ấy tự tay đi kiếm những món quà mà nghĩ rằng gia đình và bạn bè tôi sẽ thích.

HLV Ninh không ngủ lại ở trung tâm huấn luyện với chúng tôi vì nhà không xa lắm. Nhưng mỗi sáng, ông ấy đều đến trung tâm rất sớm. Ngày nào cũng tràn đầy năng lượng. Trở lại Hàm Rồng làm việc mà không có HLV Ninh, cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn. Vì thằng em là người không ai có thể thay thế được”.

3 thành viên CLB HAGL qua đời hôm 12/8

Vụ tai nạn thương tâm của 3 thành viên CLB HAGL cũng khiến truyền thông thế giới bàng hoàng. Tờ The Sun (Anh) dùng từ "kinh hoàng" để mô tả về vụ tai nạn. "Một cầu thủ Bồ Đào Nha, trợ lý HLV và bác sĩ của một đội bóng Việt Nam đã qua đời trong một vụ va chạm kinh hoàng. Paollo Madeira Oliveira - thành viên của CLB HAGL - đã thiệt mạng sau khi chiếc xe chở anh ấy bị đâm bởi 2 xe tải".

Trang Siamsport của Thái Lan bày tỏ sự tiếc thương trước vụ tai nạn. "Đây là thông tin buồn với bóng đá châu Á, gây chấn động thế giới", tác giả viết. "Thảm kịch diễn ra khi họ trở về từ trận đấu cuối cùng của mùa giải".

Phong Trần (t/h)

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
HLV Kiatisak
CLB HAGL

Cùng chuyên mục

MyTV - Phá vỡ mọi quy tắc xem thể thao truyền thống

Hành trình sự nghiệp của Nguyễn Văn Chiến

Thua "sốc" Jordan, HLV ĐT Iraq suýt bị phóng viên hành hung

FIFA báo tin không vui cho tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2023

Bạo loạn tại Cup FA, cầu thủ phải trực tiếp bảo vệ người thân

Nhận định, dự đoán kết quả Asian Cup 2023 trận Saudi Arabia vs Hàn Quốc, 23h00 ngày 30/1

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn