Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Lời nguyền nghiệt ngã của lãnh chúa và cái chết của hàng triệu người

Mai Anh
Thứ tư, 15/07/2020, 15:00 (GMT+7)

Hàng triệu người đã bị bỏ mạng dưới lời nguyền nghiệt ngã của lãnh chúa nổi tiếng sống ở thế kỷ XIV - Tamerlane.

Sự kiện

Thế giới 24h

Bạn quan tâm
  • Song Hye Kyo thách thức camera thường khi thản nhiên khoe mặt mộc không tỳ vết
  • Nhã Phương và loạt sao Việt bị mỉa mai vì thích phô trương tình cảm chốn đông người

Daily Mail cho biết, năm 1941, một nhóm các nhà nhân chủng học Xô Viết đã đến Uzbekistan để bắt đầu hành trình thám hiểm của mình.

Theo đó, nhiệm vụ của họ nhằm xác định vị trí ngôi mộ của Tamerlane và khai quật thi thể bên trong.

Tamerlane được biết đến là một vị lãnh chúa nổi tiếng sống ở thế kỷ XIV và được xem là anh hùng dân tộc ở Uzbekistan.

Ngay khi biết được ý định của các nhà nhân chủng học, nhiều người dân và giáo sĩ Uzbekistan đã lên tiếng ngăn cản cuộc khai quật này và cảnh báo rằng nếu như đánh thức giấc ngủ vĩnh hằng của lãnh chúa thì thảm họa sẽ ập đến.

Chiếc quan tài của vị lãnh chúa nổi tiếng được cho dính lời nguyền. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, lãnh đạo của nhóm thám hiểm là Mikhail Gerasimov đã bỏ ngoài tai lời đe dọa và bất chấp để thực hiện việc khai quật thi thể của lãnh chúa Tamerlane vào ngày 19/6/1941.

Điều khiến không ít người rùng mình chính là trước khi khai quật, ai cũng nhìn thấy trên nắp quan tài có dòng chữ 'Khi đánh thức ta dậy từ cõi chết trở về, cả thế giới này sẽ hỗn loạn'.

Và lời cảnh báo này đã áp nghiệm lên hàng triệu người.

Chỉ sau vài ngày cuộc khai quật diễn ra, phát xít Đức đã bất ngờ phát động chiến dịch Barbarossa và xâm lược Liên Xô.

Cuộc chiến này thực sự đã khiến thế giới 'hỗn loạn' và gây ra cái chết của hàng triệu người.
Nhưng điều thú vị mà ít ai ngờ đến chính là sau khi bị lép vế nặng nề trong cuộc chiến, khi hơn 7,5 triệu người chết. Tuy nhiên, Liên Xô cuối cùng cũng đã xoay ngược hoàn toàn tình thế.
Cũng ít ai biết rằng trước khi chiến dịch xảy ra, Stalin đã lệnh đem trao trả và chôn cất  thi hài lãnh chúa Tamerlane về lại Uzbekistan.

Nhiều người cho rằng có thể vì lý do đó mà cục diện đã thay đổi bất ngờ. Trong số đó không ít người tin vào lời nguyền trên nắp quan tài của vị lãnh chúa này


Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Lời nguyền ở lăng mộ Thành Cát Tư Hãn và 4 bí ẩn chưa có lời giải
  • Xác ướp nghìn năm cùng lời nguyền đáng sợ đoạt mạng 7 người
  • Nữ thần Kim Ưng và 'lời nguyền vết nhơ' với bất cứ ai sở hữu

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn