Khi đang cố gắng hạ cánh tại sân bay quốc tế Grand Bahamas, một máy bay tư nhân đã va phải cần cẩu xây dựng, phát nổ và rơi xuống đất khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.
Tai nạn xảy ra chiều tối 9/11 theo giờ địa phương, tức sáng sớm nay 10/11 theo giờ Việt Nam.
New York Daily dẫn nguồn tin cảnh sát và các quan chức hàng không cho biết máy bay gặp nạn là máy bay tư nhân, đang trên đường tới sân bay quốc tế Grand Bahama.
Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy đống đổ nát của máy bay chỉ cách sân bay của Freeport 3 dặm. Chiếc Lear 36 Executive Jet khởi hành từ Nassau đã phát nổ sau khi va chạm với một cần cẩu xây dựng tại khu vực Grand Bahama Shipyard và rơi xuống một bãi phế liệu.
Một chiếc Learjet - cùng loại với máy bay bị rơi ở Grand Bahama Ship Yard
Bộ Giao thông vận tải và Hàng không Bahamas cho biết: "Cục hàng không dân dụng đã được thông báo chính thức rằng chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn và không một ai sống sót".
Cũng theo nguồn tin trên, trong số người thiệt mạng có mục sư nổi tiếng của Bahamas, ông Myles Munroe, người nổi tiếng với câu nói: "Bi kịch lớn nhất của cuộc đời không phải là cái chết, mà là một cuộc sống không có mục đích". Nhiều người ủng hộ ông đã khóc nức nở khi nghe tin về cái chết của Myles Munroe. Các nạn nhân còn lại gồm có vợ ông Munroe, cấp phó của ông, một mục sư khác và gia đình cùng các thành viên phi hành đoàn.
Mục sư nổi tiếng Myles Munroe là một trong số 9 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn
Báo chí địa phương đưa tin ông Myles Munroe và những người hộ tống đang trên đường đến tham dự Diễn đàn Lãnh đạo toàn cầu.
Theo Yên Yên (New York Daily News)/ Người đưa tin