Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Người mẹ quyết tăng 30 cân trong 1 tháng để hiến thận cho con trai bệnh nặng

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ năm, 28/09/2017, 10:56 (GMT+7)

Khoảng tháng 3 năm nay, anh Phong được các bác sĩ chẩn đoán đã bị hoại tử phần thận nặng nề, yêu cầu được nhanh chóng tiến hành phẫu thuật ghép thận trong thời gian càng sớm càng tốt. Thế nhưng, không may mắn, bệnh viện không có sẵn thận tương thích để đáp ứng.  

Sự kiện

Thế giới 24h

Khoảng tháng 3 năm nay, anh Phong được các bác sĩ chẩn đoán đã bị hoại tử phần thận nặng nề, yêu cầu được nhanh chóng tiến hành phẫu thuật ghép thận trong thời gian càng sớm càng tốt. Thế nhưng, không may mắn, bệnh viện không có sẵn thận tương thích để đáp ứng.

Anh Vũ Ân Phong (29 tuổi) đến từ Vân Nam, Trung Quốc đã thực hiện ca phẫu thuật ghép thận thành công. Tuy nhiên, đến 20/9, anh Phong bẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do cơ thể chưa hồi phục và chưa thích nghi hoàn toàn.

Nhìn con trai đau đớn trên giường bệnh, bà Lệ quyết định hiến thận của mình cho con.

Anh Phong được bác sĩ chuẩn đoán bị hoại tử phần thận nặng từ tháng 3 năm nay và yêu cầu nhanh chóng tiến hành ghép thận. Xui xẻo thay, đúng vào thời điểm này, phía bệnh viện lại không có sẵn thận đáp ứng được ca ghép thận. Khi đó, vì quá thương con, bà Lệ-mẹ anh Phong đã đến khóc lóc với bác sĩ để xin được hiến thận của mình cho con.

Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó. Tuy mức độ tương thích lên đến 60% nhưng ca phẫu thuật tiếp tục bị trì hoãn vì lý do sức khỏe bà Lệ không đáp ứng được yêu cầu. Bác sĩ lo ngại rằng bà Lệ quá gầy và yếu, hơn nữa vừa trải qua một trận ốm nặng.

Anh Phong không biết vợ mình đã bỏ lại con cho mẹ chăm sóc.

Thương con nhưng không biết phải làm sao, bà Lệ quyết định tự bồi bổ để có đủ sức khỏe đáp ứng được yêu cầu của bệnh viện. Trong gần 1 tháng trời, bà ép mình ăn những món có hàm lượng dinh dưỡng cao, cố gắng tăng nhiều cân nhất có thể.

Sau một tháng nỗ lực, bà tăng được hơn 30 cân, và phía bệnh viện cuối cùng cũng đã chấp nhận cho phép bà được hiến thận cho con trai mình.

Cuộc phẫu thuật xảy ra thành công, nhưng điều đáng buồn là, vợ mình đã bỏ đi biệt xứ và để lại đứa con ở lại cho bà nội chăm sóc. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
hiến thận
tình mẫu tử
câu chuyện cảm động

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn