Nóng 24h
  1. Giải trí
  2. Phim

Nhà sản xuất bức xúc, muốn kiện Kiều Minh Tuấn, An Nguy: "Giờ thì mọi thứ đã quá muộn rồi"

Đức Hoa
Thứ hai, 01/10/2018, 15:55 (GMT+7)

"Để làm phim này, tôi phải vay toàn bộ tiền của người thân, bạn bè. Tôi mượn hai sổ tiết kiệm của chồng để dồn cho phim", nhà sản xuất Chú ơi đừng lấy mẹ con chia sẻ.

Sự kiện

An Nguy

Kiều Minh Tuấn

"Để làm phim này, tôi phải vay toàn bộ tiền của người thân, bạn bè. Tôi mượn hai sổ tiết kiệm của chồng để dồn cho phim", nhà sản xuất Chú ơi đừng lấy mẹ con chia sẻ.

Cho tới thời điểm này, "Chú ơi đừng lấy mẹ con" đang bị lỗ nặng vì suất chiếu ít ỏi. Một số khán giả muốn xem nhưng vì thấy suất chiếu quá ít nên không coi. Trong số đó, cũng có không ít khán giả mang tâm lý tẩy chay phim vì ghét Kiều Minh Tuấn, An Nguy sau scandal tình ái vừa qua.

Từ nhiều ngày nay, bà Phan Thị Kim Dung – nhà sản xuất "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" như đứng ngồi trên đống than đỏ lửa. Một doanh nhân mạnh mẽ, thành công trên thương trường như chị... cuối cùng cũng nhiều lần bật khóc vì quá stress.

Đọc báo cáo Doanh thu, tim muốn ngừng đập

Doanh thu của phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" tới thời điểm này như thế nào, thưa bà?

Tôi quá sốc. Cứ mỗi ngày đọc báo cáo về doanh thu là tim như muốn ngừng đập. Khổ nhất là mình không biết phải làm gì.

Bà Phan Thị Kim Dung (nghệ danh Dung Bình Dương), nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Chẳng phải bà đã có động thái là sẽ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì scandal của họ làm ảnh hưởng tới phim?

Đúng vậy. Tôi chỉ muốn mình được minh oan với mọi người. Tôi rơi vào tình huống bất khả kháng rồi, đó là cách duy nhất để tôi có thể nói với mọi người rằng, mình không liên thông với Kiều Minh Tuấn, An Nguy làm PR bẩn.

Nếu tôi không kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy thì người ta sẽ nghĩ tôi đồng tình với họ, đứng sau scandal để PR dơ. Thậm chí, đã có người trong đoàn phim trách tôi, sao lại đòi kiện họ nhưng rõ ràng, họ vi phạm hợp đồng. Giờ vì scandal của cá nhân họ mà phim Chú ơi đừng lấy mẹ con bị tẩy chay.

Lẽ ra khi xảy ra scandal Kiều Minh Tuấn với An Nguy, tôi phải cho người đi khảo sát từ trường học tới các nhân viên văn phòng, các bà nội trợ xem họ phản ứng thế nào, có đi xem phim Chú ơi đừng lấy mẹ con không.

Nếu họ tẩy chay, tôi sẽ cho dừng chiếu, đợi minh oan xong rồi chiếu cũng chưa muộn. Nhưng tôi chủ quan, cứ nghĩ đó là việc làm của hai người đó, phim mình hay thì thế nào khán giả cũng ủng hộ.

Giờ thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

 

Không có nghề nào khủng khiếp như nghề sản xuất phim

Từ khi công khai với truyền thông là sẽ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì vi phạm nghiêm trọng điều khoản trong hợp đồng, gây ảnh hưởng tới phim... họ có nói chuyện với bà không?

Không ai nói gì hết. Tôi sẽ để cho luật sư của mình làm việc với họ.

Tôi được biết, đây không phải là phim đầu tiên chị bị lỗ. Trước đó còn có "Tik Tak, anh yêu em", chị cũng trắng tay?

Nói thật với bạn, tôi làm nhiều nghề rồi nhưng không có nghề nào khủng khiếp như nghề sản xuất phim. Cả chồng và con đều không muốn tôi dấn thân vào showbiz. 

Mọi người sợ tôi tay ngang, không biết nghề, lại lớn tuổi, ngộ nhỡ thất bại thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi phải năn nỉ, thuyết phục mãi gia đình mới đồng ý.

Khi phát hành, tôi vẫn dự định phim thắng sẽ trích 10% để làm Từ thiện nhưng xui quá. Phim này tôi mất quá lớn. Không chỉ doanh thu mà còn cả danh dự, uy tín của mình. Mất tiền mình có thể kiếm lại được, nhưng uy tín của mình mà bị người ta nghi ngờ không đạo đức thì xem như mất hết. Điều khiến tôi sốc nhất là khán giả nghĩ mình PR dơ.

Để làm "Chú ơi, đừng lấy mẹ con", tôi vay toàn bộ tiền của người thân, anh em bạn bè. Tôi phải mượn cả hai sổ tiết kiệm của chồng để dồn cho phim, vì có bao nhiêu tiền tôi đầu tư vào bất động sản hết rồi.

Bán mấy lô đất, tôi đắp vào phim hết, trả cát xê cho diễn viên, hậu kỳ, truyền thông, phát hành... Tôi chưa cộng chính xác con số nhưng tới thời điểm này, tôi chưa thu được một đồng nào cho chi phí sản xuất.

Tất cả nhân viên của công ty tôi từ hai tuần nay đều phải làm thứ 7, chủ nhật. Họ được điều đi các rạp để kiểm tra xem khán giả coi phim thế nào. Ai cũng nóng ruột vì sợ tôi lỗ quá, bỏ nghề...

Chia sẻ thật với bạn, từ Tik Tak, anh yêu em tới phim này, tôi lỗ hơn 30 tỉ. Tôi định ngưng phim lâu rồi, làm việc khác nhưng mà mê nghệ thuật quá, bỏ không được, đành tự động viên mình, "của đi thay người". Mất cái này biết đâu lại được cái khác bù vô.

Nếu không nghĩ thế, chắc tôi chết.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Nguyễn Hương

Đức Hoa (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Chú ơi đừng lấy mẹ con
Kiều Minh Tuấn
Scandal Kiều Minh Tuấn An Nguy

Cùng chuyên mục

Phim Tết 50 tỷ sắp ra mắt của Trấn Thành vi phạm Luật Quảng cáo

BXH visual nam diễn viên lứa 95 do Cnet bình chọn: Một mỹ nam vượt mặt Vương Hạc Đệ, Đặng Vi

Top 10 nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên instagram

BXH sao Hoa ngữ hot nhất 2023: Dương Tử đánh bại loạt đỉnh lưu, Vương Nhất Bác biến mất khỏi Top 10

Jisoo (BLACKPINK) chính thức xác nhận tham gia siêu bom tấn giả tưởng mới cùng Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Nana

'Chúng ta của 8 năm sau' tập 36: Dương trách ông Quảng, Tùng bước đầu khiến Nguyệt rung động

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn