Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nhặt đứa bé bị bỏ rơi trước cửa nhà, cặp vợ chồng hoàn toàn sốc khi được cảnh sát thông báo đứa trẻ là ai

Nguyễn Hoàng Cúc
Thứ tư, 14/03/2018, 09:11 (GMT+7)

Sáng ngày 9/3, một cặp vợ chồng người Atlanta, Hoa Kỳ giật mình phát hiện thấy một đứa bé sơ sinh bị ai đó vứt bỏ trước cửa nhà mình. Không biết nên xử trí thế nào, họ gọi cho cảnh sát để báo cáo vụ việc. Thế nhưng câu trả lời nhận được lại khiến ai nấy cũng phải sửng sốt.

Sáng ngày 9/3, một cặp vợ chồng người Atlanta, Hoa Kỳ giật mình phát hiện thấy một đứa bé sơ sinh bị ai đó vứt bỏ trước cửa nhà mình. Không biết nên xử trí thế nào, họ gọi cho cảnh sát để báo cáo vụ việc. Thế nhưng câu trả lời nhận được lại khiến ai nấy cũng phải sửng sốt.

Và, cũng chính từ lúc này, bức màn sự thật về đứa bé mới được hé mở.

Được biết, sáng ngày 9/3, đứa bé được chủ nhà phát hiện trong tình trạng chưa cắt dây rốn, toàn thân lạnh cóng do thời tiết âm độ. May mắn thay, tình trạng đứa bé vẫn ổn định và không hề xuất hiện bất cứ vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nào.

Sân nhà nơi phát hiện ra đứa bé.

Sau khi tiếp nhận cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra để tìm ra thông tin người thân của đứa bé. Phía hai vợ chồng chủ nhà cũng nóng lòng chờ đợi kết quả. Thế nhưng, họ đã không thể tin được vào sự thật khi nghe cảnh sát tuyên bố, đứa bé mà một tay họ vừa cứu sống hóa ra lại chính là cháu ruột của mình.

Hai vợ chồng chủ nhà cho biết, họ có một người con gái, năm nay mới tròn 14 tuổi. Trong suốt thời gian qua, họ không hề hay biết con gái đã có thai, và đương nhiên càng không thể biết con gái mình đã lén lút tự sinh con tại một ngôi nhà nhỏ cách sân bay Atlanta 6 dặm đường. Sau khi sinh con xong, cô gái đã đem đứa bé đặt trước cửa nhà mình và vờ như chưa có gì xảy ra.

Người hàng xóm cảm thấy đáng tiếc về vụ việc.

Một người hàng xóm tên Nicole Gillenwater cho biết: "Tôi thấy buồn thay cho hành động của con bé. Nếu bắt gặp cảnh tượng đó, tôi chắc chắn sẽ đưa đứa bé về nhà cùng sống chung với mình".

Phía cảnh sát cũng cho biết, sau khi xác nhận đầy đủ và chính xác, họ đã liên hệ với Bộ trẻ em và gia đình. Tuy nhiên, cô gái không bị truy tố hình sự dù cho tính chất vụ việc khá nguy hiểm. Sở dĩ có điều này là bởi kể từ năm 2000, Atlanta đã cho thi hành luật pháp cho phép các bà mẹ có quyền từ bỏ những đứa bé mới sinh trong vòng 7 ngày đầu tiên mà không bị truy cứu hình sự. Thay vào đó, họ có thể lựa chọn giao con mình cho nhân viên bệnh viện hay các nhân viên tại trung tâm cộng đồng.

Ngoài ra, cô gái và đứa bé đã được đưa tới bệnh viện Grady Memorial gần đó để kiểm tra lại một lượt. Kết quả kiểm tra cũng như toàn bộ thông tin của những cá nhân có liên quan đến vụ việc hiện vẫn chưa được công bố cụ thể.

Nguyễn Hoàng Cúc (t/h)

Kênh 14/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đứa bé bị bỏ rơi
truy tố hình sự
lén lút sinh con
sinh con

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn