Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nữ sinh đẻ con, giấu trong hộp giày dưới gầm giường rồi thản nhiên đi thi mà gia đình không ai hay biết

Mai Anh
Chủ nhật, 04/02/2018, 15:16 (GMT+7)

Chỉ đến khi mùi hôi thối bốc ra từ phòng riêng của cô nữ sinh, người mẹ mới phát hiện sự thật kinh hoàng rằng con gái mình đã mang bầu, sinh con rồi giấu đứa bé trong hộp giày dưới gầm giường.

Chỉ đến khi mùi hôi thối bốc ra từ phòng riêng của cô nữ sinh, người mẹ mới phát hiện sự thật kinh hoàng rằng con gái mình đã mang bầu, sinh con rồi giấu đứa bé trong hộp giày dưới gầm giường.

Daily Mail đưa tin cho hay sự việc được cho là xảy ra tại Bradford, Tây Yorkshire, Anh vào hôm 27/2/2013. Theo đó, cô nữ sinh Ayesha Tariq, lúc đó mới 19 tuổi, đã giấu gia đình việc mình mang bầu, tự mình sinh con tại nhà rồi giấu xác đứa bé sơ sinh trong hộp giày để dưới gầm giường mà người nhà không ai hay biết.

Ayesha Tariq, bây giờ đã 23 tuổi, đã bật khóc trước tòa và từ chối trả lời 36 câu hỏi về tình trạng sinh nở của mình tại phòng riêng vào sáng sớm hôm đó. Theo lời khai của cô Tariq, đứa bé đã bị chết lưu ngay khi sinh ra. Sau khi giấu xác con cùng với đống quần áo bẩn trong hộp giày, hôm sau Ayesha vẫn đi thi như không có chuyện gì xảy ra.

Ba ngày sau khi con gái lén sinh con, bà Tasleem Akhtar, mẹ của Ayesha bắt đầu phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ phòng con gái nên có phàn nàn với con về chuyện đó. Vừa nghe mẹ hỏi, Ayesha lập tức khóc òa lên và kể với mẹ toàn bộ sự thật.

Cô gái trẻ đã lén gia đình mang bầu, sinh con rồi giấu xác đứa bé dưới gầm giường.

Người mẹ đem hộp giày có chứa xác đứa bé mới sinh lên xe định hẹn gặp bác sĩ nhưng không thành. Hôm 5/3/2013, sáu ngày sau khi sự việc xảy ra, xác đứa trẻ được mang tới Bệnh viện Đa khoa Airedale ở Keighley, Tây Yorkshire. Tại đây, Ayesha Tariq nói với bác sĩ rằng đứa bé bị chết lưu.

Ban đầu, Ayesha khai với cảnh sát rằng cô ta bị hai người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp trong một lần đi chơi đêm. Tuy nhiên sau đó, bà mẹ trẻ lại nói đứa bé là kết quả của một mối quan hệ bí mật.

Tòa án Bradford nơi diễn ra vụ xét xử hai mẹ con Ayesha về việc giấu xác trẻ sơ sinh trong hộp giày.

Hiện cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Ayesha vì tội làm hại trẻ sơ sinh còn bà Tasleem cũng bị tạm giam vì cố tình che giấu và đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Ayesha cho biết cô ta cảm thấy xấu hổ và sợ hãi về việc mình mang bầu khi chưa kết hôn nên không dám nói với ai. Cô ta cũng đã đặt lịch khám với bác sĩ nhưng lại không đến. Suốt quá trình mang thai, Ayesha thường xuyên mặc đồ rộng nên mẹ cô cũng không nhận ra sự bất thường của con gái.

Ayesha Tariq còn khai trước tòa rằng đã không cảm nhận thấy chuyển động của thai nhi từ tháng 11/2012. Chính vì vậy, Ayesha và bà Tasleem hiện đã được tạm tha vì chưa có đủ chứng cứ để buộc tội họ làm hại đứa trẻ.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
mùi hôi thối
Sự thật kinh hoàng
người đàn ông lạ mặt
hai mẹ con
xác trẻ sơ sinh

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn