Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Phát hiện mộ cổ với xác người phụ nữ mặc long bào có vết máu đầy bí ẩn

Mai Anh
Thứ hai, 20/07/2020, 10:39 (GMT+7)

Xác chết của người phụ nữ mặc áo long bào trong mộ cổ cùng vết máu trên đùi đã khiến các nhà khảo cổ học không khỏi ngỡ ngàng.

Bạn quan tâm
  • Cách ứng xử văn minh hậu chia tay của Kim Lý và tình cũ đại gia, Hồ Ngọc Hà đã chọn đúng người?
  • Danh tính 'không phải dạng vừa đâu' của người đẹp gây bão ở khu cách ly

Vào năm 1972, nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ ở vùng Nội Mông, theo DM.

Ngoài ra, trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ này, các chuyên gia đã phát hiện một xác chết của một người phụ nữ.

Điều đặc biệt là trên người xác chết này vẫn khoác một chiếc long bào và trên đùi của xác chết vẫn còn nguyên vài vệt máu kỳ lạ.

Hình ảnh bộ long bào được các nhà khảo cổ học phát hiện bên trong khu mộ cổ. Ảnh: Internet

Khu mộ cổ phát hiện xác chết kỳ lạ này rộng khoảng  45 mét và dài 105 mét với diện tích trên dưới 5000 mét vuông.

Ở phía Nam của ngôi mộ có cổng lớn, phía Bắc dựng một tấm bia đá có hình vuông với kích thước 15x15 mét. Không gian phía tây là nơi đặt các vật cúng tế. Ngoài ra trong ngôi mộ còn rất nhiều gian phòng, thiết kế cực kỳ phức tạp.

Theo các nhà khảo cổ, ngôi mộ này chứa rất nhiều di tích văn hóa quý giá, có giá trị sưu tập và nghiên cứu lịch sử rất lớn.

Các chuyên gia khá bất ngờ khi tiến hành mở quan tài, một xác nữ vẫn còn nguyên vẹn với lớp da vẫn còn tính đàn hồi.

Các nhà khảo cổ học dự đoán đây là người phụ nữ cao khoảng 1m5 hoặc 1m6, tóc đen và dài 75cm, có thể thấy người này khi còn sống chắc chắn là một người có dáng vẻ ưa nhìn.

Con gái vua Khang Hy được sủng ái bậc nhất. Ảnh: Internet

Phần đầu của xác chết này hướng về phía nam, chân hướng về bắc, đầu đội mũ phượng quan (mũ có hình chim phượng của hoàng hậu và các phi tần thời xưa) bằng vàng.

Trên tay của xác nữ này cũng có nhẫn vàng, chân giày thêu đỏ.

Cơ thể của người phụ nữ này khoác nhiều lớp trang phụ khác nhau, long bào cũng đính nhiều ngọc trai.

Chiếc long bào này khiến nhiều người không khỏi choáng váng vì trong lịch sử chưa tìm thấy xác chết nào mặc long bào.

Trong lịch sử, long bào chỉ dành riêng cho các hoàng đế cổ đại, tượng trưng cho uy nghiêm cũng như quyền lực của người đứng đầu đất nước.

Với những vết tích trong ngôi mộ, các chuyên gia ngay sau đó đã nhanh chóng xác định được danh tính của xác chết này.

Theo đó, bà là con gái thứ 4 của Hoàng đế Khang Hi thời đại nhà Thanh: Vinh Hiến Công Chúa. Mẹ ruột của bà là Vinh phi Mã Giai thị, một trong những phi tần đầu tiên của Hoàng đế Khang Hi.

Vinh phi Mã Giai thị từ khi nhập cung đã được Hoàng đế Khang Hi sủng ái và sinh được  3 con trai và 3 con gái.

Tuy nhiên, 2 trong số 3 người con gái đã chết khi còn rất trẻ.

Vinh Hiến Công Chúa được vua Khang Hy yêu thương hết mực. Ảnh: Internet

Vinh Hiển Công Chúa là người duy nhất còn sống và được vua cha rất mực thương yêu.

Sau khi trưởng thành, Vinh Hiến Công Chúa được phong làm Hòa Thạc Vinh Hiến Công Chúa; sau đó thành thân với Ô Nhĩ Cổn (con trai của Ba Lâm Quận vương Ngạc Tề Nhĩ).

Bà mất năm 56 tuổi và có một cuộc đời hạnh phúc. Thời điểm bà mất, được hoàng đế ban thưởng một chiếc long bào.

Đây cũng là người đầu tiên trong lịch sử được ban thưởng long bào. Điều này cho thấy địa vị của bà vô cùng cao quý.

>>> Xem thêm: Lời nguyền ở lăng mộ Thành Cát Tư Hãn và 4 bí ẩn chưa có lời giải

Các nhà khảo cổ cũng vô cùng ngạc nhiên khi tháo lớp long bài trên xác chết ra và phát hiện vài vết máu trên phần đùi.

Nhiều giả thuyết đã được đặt ra trong đó có người suy đoán đây là máu kinh nguyệt.

Nhưng quan điểm này đã bị chối bỏ vì vào thời điểm bà qua đời Vinh Hiến Công Chúa đã 56 tuổi thì không thể còn chu kỳ sinh lý ấy.

Tính đến thời điểm hiện tại, những vết máu này vẫn là câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải và thách thức giới khoa học.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Lời nguyền nghiệt ngã của lãnh chúa và cái chết của hàng triệu người
  • Lời nguyền ở lăng mộ Thành Cát Tư Hãn và 4 bí ẩn chưa có lời giải
  • Bình hoa 'hắc ám' Basano và lời nguyền reo rắc cái chết gây chấn động nước Ý

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn