Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Quên mất mình giấu 800 triệu trong tủ lạnh, bà cô mất trắng khoản tiết kiệm cả đời vì "vô tư" đem đi đổi cái mới

Mai Anh
Thứ năm, 27/09/2018, 19:08 (GMT+7)

Cô Renee Reese là một trong số ít những người vẫn giữ thói quen cất tiền trong ngăn đá tủ lạnh, song sau khi mất tới 35 nghìn đô (hơn 800 triệu đồng) chỉ vì thay chiếc tủ lạnh mới, Renee chắc sẽ phải nghĩ lại về cách cất giữ tài sản oái oăm này.

Cô Renee Reese là một trong số ít những người vẫn giữ thói quen cất tiền trong ngăn đá tủ lạnh, song sau khi mất tới 35 nghìn đô (hơn 800 triệu đồng) chỉ vì thay chiếc tủ lạnh mới, Renee chắc sẽ phải nghĩ lại về cách cất giữ tài sản oái oăm này.

"Giấu tiền trong . Tại sao không?" - Đây là suy nghĩ chung của những "thiên tài" nghĩ rằng họ có thể dễ dàng qua mặt những tên trộm khét tiếng nhất, chỉ bằng cách giấu tài sản ở chỗ mà không ai nghĩ tới, tuy rằng chính chủ nhân của nó cũng quên luôn.

Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cô Renee Reese, một trong những "nhà tâm lý học tội phạm" tài ba nhất quả đất đã quả quyết cho rằng cất tiền trong ngăn đá là cách giữ tiền an toàn nhất, bởi làm gì có tên đạo chích nào đủ...ngốc đến mức kiểm tra tủ lạnh để lấy tiền bao giờ đâu?

Thêm vào đó, Renee cũng cho rằng cất tiền trong ngăn đá sẽ làm giảm thiệt hại của khoản tiền khi xảy ra...hỏa hoạn (quá chuẩn còn gì!).

Hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của cô Renee, nhưng dù bạn có giấu ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải nhớ mà lấy ra lúc cần, chứ đừng có lâm vào tình trạng "thay tủ lạnh vứt luôn cả tiền" như người phụ nữ đen đủi này nhé!

"Giấu tiền trong két sắt" - Phương pháp bảo quản tài sản độc và lạ của những con người cẩn thận quá đà.

Chuyện là cô Renee vẫn thường giữ cọc tiền lên tới 35 nghìn đô Mỹ (khoảng hơn 800 triệu đồng) trong túi đựng thực phẩm quấn...giấy vệ sinh rồi cất vào tủ lạnh để đề phòng những lúc ốm đau bệnh tật còn có của để dành.

Cô cho biết mình không thích để tiền trong ngân hàng cho lắm vì chứng ngạnh kết của Renee không cho phép cô di chuyển quãng đường xa quá thường xuyên được.

Cái "két" kì lạ của Renee dường như vẫn đang phát huy hết những ưu điểm của nó cho đến một ngày nọ, cô phải thay cái tủ lạnh cũ rích của mình để lấy một mẫu khác hiện đại hơn của hãng Costco.

Lần chuyển giao tiền đầu tiên từ chiếc tủ lạnh cũ sang cái mới diễn ra không chút trở ngại nào, song khi chiếc tủ lạnh mới này hoạt động không như mong muốn, cô lại liên hệ với hãng Costco để đổi sang cái khác theo Chính sách đổi trả của hãng này.

Các nhân viên của Costco gần như ngay tức khắc xuất hiện trước cửa nhà cô Renee với một cái tủ lạnh mới toanh; và công việc lắp đặt, chuyển đồ từ máy này sang máy kia được thực hiện vô cùng nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Nhưng có lẽ việc chuyển máy diễn ra hơi nhanh chóng quá, vì cô Renee còn chưa kịp hí hửng vì cái máy mới hoạt động trên cả tuyệt vời, thì bà cô này đã nhận ra rằng cọc tiền cả nghìn đô đã không cánh mà bay mất rồi?!?

Khi nhìn lại thì số tiền của cô Renee đã "không cánh mà bay" từ thuở nào rồi. (Ảnh minh họa)

Hai mẹ con nhà cô Renee bắt đầu ngẩn tò te đứng nhìn nhau, bà mẹ thì đổ lỗi cho đứa con vì không nhanh tay cầm lấy cục tiền, còn đứa con gái thì lại trách mẹ sao quá bất cẩn lại để tiền trong tủ lạnh mà không nhớ ra.

Tranh cãi một hồi, hai mẹ con mới tức tốc kéo nhau tới hãng Costco để tìm lại cái tủ lạnh kia, tìm được rồi cũng nhẹ nhõm phần nào, cho đến lúc mở ngăn đá ra và thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, hệt như tình trạng chiếc ví của bà cô Renee vậy.

Trách ai bây giờ? Cô Renee giờ đây chỉ biết trách mình đã quá khờ dại đi để tiền vào ngăn đá, để rồi dẫn đến chuyện dở khóc dở cười này.

Đương nhiên là hãng Costco sẽ không chịu thiệt hại về bất cứ mất mát nào trong tủ lạnh rồi; âu cũng phải thông cảm cho họ, vì thường người ta chỉ mất vài lạng thịt là cùng, nên có ai nghĩ tới việc làm ra chính sách bảo vệ đồ đạc trong...tủ lạnh bao giờ đâu.

Đây có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những con người thích giấu tiền vào chỗ lạ; có biết bao nhiêu là chiếc két chống được cả nước và lửa, cớ sao lại đi chọn cái tủ lạnh làm địa chỉ tin cậy để gửi tiền cơ chứ!

Theo Vice

Duy Vu
 
Theo Helino/ Trí thức trẻ

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tủ lạnh
nhà tâm lý học
tên đạo chích
không cánh mà bay
Dở khóc dở cười

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn