(Tinmoi.vn) Được biết đến là người đàn ông không mặt sau khi bị một căn bệnh quái ác tàn phá khuôn mặt, Mark Tatum là tấm gương sáng về nghị lực phi thường của con người.
Nổi tiếng với biệt danh "Người đàn ông không mặt", ông Mark Tatum từng được đông đảo người dân nước Mỹ biết đến sau khi xuất hiện trong tạp chí nổi tiếng "Believe or Not" (tạm dịch: Tin hay không tin) của hãng Ripley.
Khuôn mặt của ông sau khi được phẫu thuật |
Ông Mark Tatum, sinh năm 1956, sống tại bang Kentucky, Mỹ là một trong những người may mắn sống sót sau khi bị nhiễm trùng nghiêm trọng bởi căn bệnh nấm Mucor. Đây là một dạng nhiễm trùng hiếm ở khoang mũi, vòm miệng và não do nấm hoại sinh tấn công. Do tính chất nguy hiểm nên nhiễm trùng có thể nhanh chóng dẫn tới tử vong. Vì vậy, trường hợp sống sót của ông Tatum được coi là một sự thần kỳ.Để giữ được tính mạng của ông Tatum, các bác sĩ đã phải cắt bỏ đôi mắt, mũi, hàm trên, xương và các mô xung quanh.
Hình ảnh trước ca phẫu thuật |
Với sự thiếu hụt các bộ phận nhiều đến như vậy, kể từ đó, ông đã được đặt cho biệt danh "Người đàn ông không mặt".
Nhưng sau khi trải qua lưỡi hái tử thần, ông Tatum được thực hiện cấy ghép khuôn mặt giả để có thể ăn, uống và nói lại như bình thường. Tuy nhiên, ngày 26/2/2005, ông đã qua đời một cách đột ngột mà không rõ nguyên nhân.
Thoa Nguyễn
Theo DM
Xem thêm video trên Tin Mới Báo đực thản nhiên cướp mồi trên miệng báo cái