(Tinmoi.vn) Hôm qua, 6/6 Mỹ đã lên tiếng xác nhận việc Triều Tiên đang bắt giữ thêm một công dân của Mỹ. Được biết, đây là người thứ 3 của Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ.
Theo KCNA, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cho biết, người đàn ông bị bắt trên đã vào Triều Tiên vào ngày 29/4 nhưng bị bắt khi đang chuẩn bị rời nước này. Hãng tin cũng cho biết người đàn ông đã bị thẩm vấn. Song chi tiết về cuộc thẩm vấn không được tiết lộ.
Còn theo hãng tin Nhật Kyodo, vị khách du lịch trên bị bắt vì để lại một cuốn kinh thánh tại khách sạn.
Nếu được xác nhận, thì đây là công dân Mỹ thứ ba Triều Tiên đang bắt giữ.
Được biết, đây là công dân thứ 3 của Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ (Ảnh minh hoạ) |
Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Chúng tôi được biết rằng một công dân Mỹ đã bị Triều Tiên bắt giữ, chúng tôi tiếp tục tích cực tìm cách trả tự do cho cả ba công dân này”.
Tuy nhiên, bà Harf lưu ý chưa thể xác nhận tên của người mới bị bắt giữ do các vấn đề cá nhân, trong khi đó hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết người này tên là Jeffrey Edwards Fowle.
Nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Kenneth Bae đã bị Triều Tiên bắt vào tháng 11/2012 và hiện đang thụ án 15 năm lao động khổ sai sau khi bị Triều Tiên kết tội tìm cách lật đổ chính quyền Triều Tiên.
Vào cuối tháng 4 vừa qua, KCNA cũng đưa tin một người Mỹ có tên Matthew Todd Miller đã bị nước này bắt giữ từ ngày 10/4. KCNA cho hay người này đã xé visa du lịch của mình, và hét lớn là “tới Triều Tiên sau khi chọn nước này làm nơi trú ẩn”.
Giới phân tích cho rằng Triều Tiên bắt giữ người Mỹ để làm công cụ mặc cả về ngoại giao. Trước đây, các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đã tới Triều Tiên để giải cứu các công dân Mỹ bị bắt.
Thoa Nguyễn (TH)