Một cô gái tại Ấn Độ mắc chứng bệnh xương thủy tinh khiến cô chỉ cao 70cm dù đã 25 tuổi.
[mecloud]aTvNxzC4eO[/mecloud]
Mirror đưa tin cho biết Kumari Kunti, 25 tuổi sống tại vùng nông thân Chatra, bang Jharkhand phía Đông của Ấn Độ. Cô bắt đầu gặp rắc rối khi xương yếu đi vào năm 9 tuổi.
Cô bé 25 tuổi nhìn như em bé tí hon. Ảnh: Mirror |
Bệnh tiến triển trong vòng 8 năm và cô đã mất hoàn toàn khả năng di chuyển, mọi hoạt động chỉ diễn diễn ra quanh chiếc giường.
Mẹ của cô, bà Devi Tilakwa, 60 tuổi đã không thể ngừng khóc khi kể về con gái của mình "Trước đó, con gái tôi là một cô gái bình thường với cặp chân khoẻ mạnh nhưng khi bắt đầu lớn lên, xương của Kunti bắt đầu suy yếu và con gái tôi đã tập luyện bài tập tăng cường để cố gắng đi bộ. Từ những bước đi khập khiễng nhưng dần dần đôi chân ấy không thể di chuyển được nữa và nó co rút lại".
Cô gái luôn hy vọng mình có thể di chuyển được. Ảnh: Mirror |
Các bác sĩ co biết cô bị mắc bệnh xương dễ gãy (OI) hay còn được gọi là bệnh xương thủy tinh.Đây là một trong những bệnh gây ra do đột biến di truyền có ảnh hưởng đến việc sản xuất collagen của cơ thể.
Chia sẻ với báo giới, Kunti cho biết "Tôi đã luôn luôn yếu đuối và không bao giờ có thể chạy nhanh. Tôi chỉ có thể đi chậm và khi lớn lên, tôi đã phải vừa đi vừa lê đẩy chân trái của mình. Mẹ tôi đưa tôi đến một bác sĩ để điều trị kích thích xương hoạt động trên chân trái nhưng sau một tháng, tôi không thể di chuyển được nữa".
Cô luôn mong muốn có một phép lạ để có thể chữa khỏi căn bệnh này để có thể di chuyển bình thường trở lại.
Minh Di (theo Mirror)