Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Vợ thuê sát thủ sát hại chồng để hưởng tiền lương hưu

Mai Anh
Thứ năm, 28/06/2018, 21:21 (GMT+7)

Một bà vợ và 4 cô con gái của một viên cảnh sát Ấn Độ đã bị buộc tội thuê sát thủ giết chết chồng và cha mình vì số tiền lương hưu trị giá 88.000 bảng Anh (2,7 tỉ đồng) và vì ông ấy không cho phép họ được mặc quần jean.

Một bà vợ và 4 cô con gái của một viên cảnh sát Ấn Độ đã bị buộc tội thuê sát thủ giết chết chồng và cha mình vì số tiền lương hưu trị giá 88.000 bảng Anh (2,7 tỉ đồng) và vì ông ấy không cho phép họ được mặc quần jean.

Daily Mail cho hay thi thể của ông Meharbaan Ali- một thanh tra phụ tá được tìm thấy trong một kênh cống ở phía Bắc Ấn Độ , cách nhà của ông chừng 250m.

Bà Zahida Begum, 52 tuổi đã thú nhận với cảnh sát về việc thuê sát thủ giết chồng để được hưởng số tiền hưu kếch xù. Ảnh: Carter Newa Agency

Zahida Begum - vợ của nạn nhân, 52 tuổi và 4 cô con gái bao gồm Saba, 26 tuổi, Zeenat, 22 tuổi, Iram, 19 tuổi, và Alia, 18 tuổi đã bị bắt giữa tại nhà của họ ngay sau đó ở Shahjahanpur sau khi bà này thú nhận rằng đã thuê sát thủ giết hại chồng mình.

Ngay khi thi thể của ông Ali được tìm thấy, một cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành. Cảnh sát còn cho biết, họ đã dựa vào những manh mối có được từ một camera dấu kín ở hiện trường.

Thanh tra Daya Chand Sharma cho biết, bà Zahida Begum và bốn cô con gái đã rất khó chịu với việc chồng và cha họ không có phép họ được mặc quần jean ra ngoài.

"Kể từ khi thi thể của ông Ali được tìm thấy, tôi đã nghi ngờ thủ phạm có thể là người thân trong gia đình vì hiện trường vụ án cách nhà của ông ấy không xa.

Tiếp đó, chúng tôi điều tra bà Zahida, và phát hiện một số điện thoại lạ được bà ta gọi khá nhiều lần trước khi chồng bà bị giết"- Thanh tra Daya cho biết.

Sau khi lần ra manh mối, cảnh sát đã phát hiện ra số điện thoại trên của Tehseen, một thành viên trong băng nhóm chuyên giết thuê.

Sau khi ông Ali rời sở cảnh sát vào tầm 10 giờ sáng 23/6, và bị giết vào tối hôm đó. Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình, băng nhóm sát thủ đã vứt xác của ông Ali xuống một con kênh gần nhà.

Sau khi tìm được manh mối từ các cuộc điện thoại và camera chìm, cảnh sát đã đối chất với vợ nạn nhân và cuối cùng bà ta đã nhận tội. Zahida Begum cho biết đã thuê nhóm sát thủ với giá 1.100 bảng Anh (tương đương 33 triệu đồng).

Một nữa số tiền đã được đưa trước và số còn lại sẽ hoàn tất khi sự việc êm xuôi.

Cảnh sát cho biết, động cơ của bà Zahida là số tiền hưu của chồng lên đến 88.000 bảng (tương đường 2,7 tỉ đồng), mà bà sẽ nhận được nếu chồng qua đời.

Ngoài ra, bà đã lôi kéo 4 cô con gái- những người rất ghét cha mình vì bị ông cấm đoán không được mặc quần jean vào vụ việc.

Ngoài ra, thông tin cũng cho biết thêm, họ tin rằng sau khi Ali chết, một trong bốn người con của ông sẽ được nhận một chân việc thay thế cha tại sở cảnh sát.

Minh Di (tổng hợp)

 

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
giết chồng
cảnh sát Ấn Độ
hiện trường vụ án

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn