Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Xôn xao chuyện người đàn ông nhận mình đến từ năm 6491 bị mắc kẹt ở Trái Đất năm 2018

Vy Vy
Thứ sáu, 02/03/2018, 14:57 (GMT+7)

Mới đây, một người đàn ông tên James Oliver tự nhận mình là người du hành thời gian, đến từ một hành tinh khác vào năm 6491 và bị mắc kẹt tại Trái đất năm 2018 do siêu trăng máu.

Mới đây, một người đàn ông tên James Oliver tự nhận mình là người du hành thời gian, đến từ một hành tinh khác vào năm 6491 và bị mắc kẹt tại Trái đất năm 2018 do siêu trăng máu.

Theo trang Daily Star, James Oliver tuyên bố anh là một nhà khảo cổ học đến từ năm 6491 ở một hành tinh khác của dải ngân hà và bị mắc kẹt ở Trái đất vào thời điểm này.

Người đàn ông này còn nhấn mạnh hiện tượng siêu mặt trăng máu xảy ra vào cuối tháng 1 vừa qua đã đẩy anh ta tới đây.

James Oliver nói rằng siêu trăng máu cuối tháng 1 vừa qua đã khiến anh mắc kẹt ở Trái đất

Không những thế, James còn khẳng định, Trái đất sẽ phải trải qua nhiều cuộc tàn phá do thiên nhiên gây ra.

“Người Trái đất nên thận trọng với siêu núi lửa Yellowstone tại Mỹ. Như các bạn đã biết, nó đã “chìm vào giấc ngủ” khoảng 600.000 năm. Nếu nó phun trào, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ nước Mỹ. Một vấn đề nghiêm trọng hơn nếu Yellowstone nó sẽ khiến bầu khí quyển bị ô nhiễm, mây bụi dày đặc và có thể làm biến đổi khí hậu”, James cho hay.

Người này cũng cho biết, trong trường hợp ngọn núi lửa phun trào, người dân nên tìm cách đến sân bay sớm nhất có thể, trước khi bị mắc kẹt. Anh ta còn cảnh báo tro tàn từ ngọn núi sẽ phải mất 5 năm để thu dọn. Điều này đồng nghĩa với việc đất đai sẽ “chết” và không còn khả năng trồng trọt.

Hình ảnh James kể về câu chuyện của anh. Ảnh internet

Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng cho biết thêm tro bụi của núi lửa sẽ khiến bầu không khí trên Trái đất bị ô nhiễm nặng nề. Thế nhưng, James không nói rõ khi nào Yellowstone sẽ hoạt động trở lại mà chỉ nói chung chung "trong khoảng 200 năm tới".

 

Hiện, video của James Oliver vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hà Trang (tổng hợp)

Vy Vy (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
siêu trăng máu

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn