Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Xót xa cảnh bé gái 5 tuổi lấy thân mình che chở em trai trong động đất, hoàn cảnh hiện tại càng bi thương

An Nhiên
Thứ năm, 16/02/2023, 10:49 (GMT+7)

Lấy thân mình che chở cho em trai, cô bé 5 tuổi hiện đang nằm viện với vết thương nghiêm trọng ở chân còn những người khác trong gia đình đều đã thiệt mạng.

Bạn quan tâm
  • Chẳng cần xinh đẹp diễm lệ, phụ nữ mang 4 nét tướng này cũng khiến người ta ghen đỏ mắt vì quá may mắn và hạnh phúc
  • Cổ nhân chiêm nghiệm: Căn nhà có 5 đặc điểm này chiêu tài, hút lộc, định sẵn tiền vàng giá đáo

2 trận động đất mạnh 7,8 và 7,6 độ Richter đã san bằng ngôi làng Harem, tỉnh Idlib, Syria. Vài giờ sau đó, ông Omar Rahal cảnh sát trưởng địa phương, lao vào đống đổ nát của ngôi nhà mà gia đình người anh họ tên Mahmoud sinh sống. Cả buổi sáng, ông không nghe thấy dấu hiệu của sự sống nhưng đến 12h30 thì nghe đâu đó tiếng thì thào: "Đưa cháu ra khỏi đây".

Mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, cô bé Jinan, 5 tuổi, con của Mahmoud đang lấy thân mình che chở cho cậu em trai 9 tháng tuổi Abdullah. Bên cạnh 2 đứa trẻ là thi thể của mẹ chúng, chị Suaad. Rahal chỉ nhìn thấy cánh tay của Suaad dường như đã cố ôm lấy các con của mình.

Cô bé Jian lấy thân mình che chở cho em trai trong trận động đất khủng khiếp.

Sau khi nỗ lực giải cứu không thành, Rahal đã quay lại cảnh 2 đứa trẻ bị mắc kẹt và gửi cho các đồng nghiệp, nhờ họ can thiệp. Đoạn video nhanh chóng được chuyển từ người này qua người khác, rời khỏi biên giới Syria và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ riêng trên Twitter đã có hơn 5 triệu giờ xem và trở thành biểu tượng của thảm kịch ở Idlib.

Điều đáng buồn là sau thảm họa này, 2 chị em cô bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đến khoảng 2h sáng ngày hôm sau, tức là sau gần 22 giờ xảy ra động đất thì chị em Jinan được kéo ra. Một tuần sau cuộc giải cứu, cô bé và em trai vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Vết thương ở chân của cô gái nhỏ rất nghiêm trọng. Nhưng điều đau lòng nhất là Jinan và em trai là 2 người duy nhất trong nhà sống sót sau động đất.

Câu chuyện của Jinan trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc của trận động đất ở Syria.
2,5 triệu đứa trẻ như Jinan ở Syria đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Những trận động đất xảy ra ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã gây ra thiệt hại khủng khiếp. Chúng phá hủy hàng trăm tòa nhà trên khắp miền bắc Syria do quân nổi dậy nắm giữ. Tình hình địa chính trị phức tạp tiếp tục cản trở việc giúp đỡ những nạn nhân bị thương nặng tại quốc gia này. Liên Hợp Quốc ước tính rằng 2,5 triệu trẻ em Syria đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất và đang rất cần những thứ thiết yếu như nước sạch, nơi trú ẩn.

An Nhiên (t/h)

Theo giaitri.thoibaovhnt.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Sự kiện tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua
  • Vỡ òa khoảnh khắc bé 10 ngày tuổi cựa tay, được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 90 giờ xảy ra động đất Thổ Nhĩ Kỳ
Từ khóa:
bé gái
Syria
động đất
Thổ Nhĩ Kỳ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn