Tin Mới
Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Xúc động bức thư bác sĩ gửi đàn em trước giờ xông pha vào tâm dịch: Cao quý lắm, những anh hùng áo trắng

Nhật Minh
Thứ bảy, 07/08/2021, 18:30 (GMT+7)
likefb
sharefb

Những lời dặn dò của Bác sĩ CK2 Huỳnh Quang Đại - khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy gửi đến đàn em chuẩn bị ra "tiền tuyến" chống dịch đã chạm đến hàng triệu trái tim người Việt Nam.

Sự kiện

Dịch virus corona - Dịch Covid-19

Bạn quan tâm
  • Tin tức kinh doanh 24h ngày 7/8: Giá vàng lao dốc, Giá bitcoin tăng vọt
  • Tin xe hot nhất 7/8: Honda Civic 2022 ra mắt, Suzuki Celerio thế hệ mới chạy thử
  • Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn và những điều cấm kỵ: Dưới góc nhìn chuyên gia nên hay không?

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh thành phía Nam đang diễn biến vô cùng phức tạp. Trước tình hình này, rất nhiều y bác sĩ đã xung phong lên đường vào miền Nam hỗ trợ, tất cả trên tinh thần "không có ai bị bỏ lại phía sau, đoàn kết chính là sức mạnh, là niềm tin vào ngày chiến thắng".

Xúc động bức thư bác sĩ gửi đàn em trước giờ xông pha vào tâm dịch: Cao quý lắm, những anh hùng áo trắng - ảnh 1

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ bức thư chứa chan ân tình của bác sĩ CK2 Huỳnh Quang Đại, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy gửi đến đội ngũ bác sĩ nội trú đang chuẩn bị bước vào “tiền tuyến”.

Xúc động bức thư bác sĩ gửi đàn em trước giờ xông pha vào tâm dịch: Cao quý lắm, những anh hùng áo trắng - ảnh 2

Thư gửi các bác sĩ nội trú

Các em nội trú thân mến.

Hôm nay nghe tin các em sắp tham gia chống dịch COVID-19 tại một trong những mặt trận lớn nhất, khốc liệt nhất.

Nếu tui em có chút do dự nào thì hãy đừng do dự nữa, hãy đi đi nhé! Chưa bao giờ người bệnh cần bác sĩ như bây giờ. Rất và rất nhiều người bệnh chỉ mong ước được vào bệnh viện, có được một giường nằm, có được một ánh mắt trông nom, có được một bàn tay chăm sóc... Nên tụi em hay lên đường đi, đừng đắn đo nữa nhé!

Nếu tụi em có lo lắng về sự an toàn, lo con virus này hỏi thăm tụi em, lo mình trở thành người bệnh kế tiếp… thì tụi em hãy tự tin lên vì mình đã được bảo vệ. Nếu tụi em chưa tiêm vaccine mũi 2 thì sẽ được tiêm ngay. Nếu tụi em chưa từng gặp bệnh nhân COVID-19, tụi anh sẽ dắt vô tận phòng bệnh. 

Nếu tụi em chưa bao giờ mặc đồ phòng hộ, tụi anh sẽ hướng dẫn. Nếu tụi em lo không có đồ phòng hộ hay khẩu trang N95, thì hãy yên tâm là tụi anh cũng sẽ không mặc bảo hộ hay mang N95 nếu tụi em không có. Còn nếu vài người trong chúng ta có trở thành F0 thì sẽ chắc là sẽ buồn một chút vì không được lăn lộn cùng mọi người, nhưng yên tâm sẽ không thất nghiệp, sẽ có việc cho tụi em làm… .

Nếu tụi em có lo lắng về chuyên môn thì hãy yên tâm. Trong mỗi đội sẽ có các anh các chị dạn dày trận mạc hướng dẫn tụi em. Mỗi đội có nhiều chuyên ngành, mỗi người mỗi việc. Tụi em sẽ được học những điều chưa bao giờ được học, sẽ thấy những điều chưa bao giờ nhìn thấy. Và như vậy, qua thử thách chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành hơn.

Nếu tụi em có lo lắng về thời gian đi bao lâu, thì hãy yên tâm là vào đây sẽ không muốn về đâu. Mình sẽ không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần, sẽ không nỡ về nếu bạn bè đồng đội mình còn ở lại. Cho nên hãy đừng quan tâm nhiều đến chuyện đó nhé. Các bác sĩ nội trú ở Mỹ và các nước khác đã tham gia trong các đợt bùng phát dịch tại nước đó, giờ đến lượt chúng ta…

Nếu tụi em có lo lắng là sẽ gian khổ, thì đúng là có đó. Nhưng gian nan thì có, vì quá nhiều bệnh nhân, vì nhiều ca bệnh nặng, vì nhiều tình huống khó... Nhưng khổ thì không, vì trong gian nan đó có niềm vui, có tiếng cười, có hạnh phúc…

Cho nên hãy cất bước đi nhé, hãy can đảm và mạnh mẽ lên nhé! “Ai cũng có một thời trẻ trai”, cho nên hay ghi thêm một dấu son vào thời thanh niên của mình, để mai sau này có chuyện kể lại...

Anh tin vào tụi em và cảm ơn tất cả tụi em. Mong gặp tụi em tại nơi tụi em sắp đến.

Thân mến.

Một người anh, nội trú Nội 2007-2010".

Có thể thấy, bức thư là lời động viên, lời nhắn nhủ đầy yêu thương của một người anh, người đi trước gửi đến đàn em của mình bằng tất cả tấm chân tình. Hơn cả những món quà quý giá, đây là nguồn động lực to lớn giúp các y bác sĩ có thêm nguồn động lực xông pha vào mặt trận chống dịch.

Dịch bệnh có sức tàn phá khủng khiếp, nhưng dường như không thể địch nổi tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam ta. Chỉ cần chúng ta đồng sức đồng lòng, Covid-19 sẽ chỉ còn là khứ, và ngày dải đất hình chữ S sạch bóng dịch bệnh sẽ chẳng còn xa.

VIỆT NAM QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

Ảnh minh họa: Bệnh Viện Chợ Rẫy, Ban tuyên giáo

Nhật Minh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Nam thanh niên vượt 200km mỗi ngày để hỗ trợ y bác sĩ chống dịch: Ý chí tạo nên sức mạnh 
  • Chủ salon cắt tóc miễn phí cho y, bác sĩ ở Bắc Giang: Chỉ mong các 'chiến binh áo trắng' có mái tóc gọn hơn để tiện làm việc
  • Tâm thư tri ân y, bác sĩ, bộ đội gây xúc động của nữ giáo viên sau khi hoàn thành cách ly
Từ khóa:
Covid-19
Cách ly
y bác sĩ chống dịch

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn