Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

70 năm chung sống, mất cách nhau 15 giờ

Mai Khánh Chi
Thứ hai, 21/04/2014, 21:09 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một cặp vợ chồng người Mỹ 70 năm cùng nắm tay ăn sáng đã qua đời cách nhau chỉ 15 giờ.

Sự kiện

Bàn cờ lớn

  • Chuyện tình em cầu hôn chị sau 10 ngày yêu nhau
  • Bi hài chuyện tình của một cụ bà với cụ ông U80
  • Chuyện tình cảm động của lão ông tuổi 80 “nhặt” được vợ
  • Chuyện tình lệch 11 tuổi "thầy ơi, em yêu anh"

(Tinmoi.vn) Một cặp vợ chồng người Mỹ 70 năm cùng nắm tay ăn sáng đã qua đời cách nhau chỉ 15 giờ.

Bà Helen Felumlee, đến từ Nashport, Mỹ đã qua đời ở tuổi 92 vào ngày 12/4 vừa qua. Chồng của bà, ông Kenneht Felumlee, 91 tuổi, cũng ra đi vào sáng hôm sau.

Tám người con của cặp vợ chồng già cho biết, hai người không hề tách rời kể từ khi gặp nhau trong một buổi tiệc thời niên thiếu. Họ cùng nhau chia sẻ một chiếc giường tạm bợ dưới sàn phà hơn là phải ngủ xa nhau, theo báo Zanesville Times Recorder.

Ông Kenneth và bà Helen Felumlee chụp ảnh ba năm trước ngày cưới vào tháng 2/1944.

Họ yêu nhau sâu sắc cho đến khi từ giã cõi đời, thậm chí, khi ăn sáng họ cũng nắm tay nhau, con gái của hai người, cô Linda Cody cho biết.

Cô nói: “Chúng tôi biết rằng, nếu một người ra đi, người còn lại cũng sẽ sớm theo cùng.”

Theo cô Cody, khoảng 12 giờ sau khi bà Helen qua đời, ông Kenneth nhìn những đứa con mình và nói: “Mẹ của các con đã chết rồi.”

Ông nhanh chóng yếu dần và đã ra đi vào sáng hôm sau trong sự quây quần của 24 người thân và bạn bè của mình.

Cô Cody nói: “Ông đã sẵn sàng để đi rồi. Bố tôi không muốn để mẹ một mình.”

Hai ông bà mất vì tuổi già sức yếu.

“Trên giường cha, chúng tôi hát cho ông nghe những bài thánh ca mà ông thích, đọc kinh và cầu nguyện cho ông ra đi thanh thản.

Một bữa tiệc chia ly, và chúng tôi biết rằng ông thích nó”, người con trai Dick Felumlee cho báo AP biết.

Ông Kenneth và bà Helen Felumlee (ngồi) chụp ảnh cùng 8 người con vào ngày 29/12/2012

Ông Kenneth là một thanh tra đường sắt và thợ cơ khý trước khi trở thành một người đưa thư cho Bưu điện Nashport. Ông còn là một giáo viên.

Bà Helen làm nội trợ, không chỉ nấu ăn và chăm lo việc gia đình mà còn cho những gia đình khác trong vùng nếu họ cần. Bà dạy học ở trường Chủ nhật, nhưng được nhiều người biết đến với chức vụ Chủ tịch hội chuyên gửi các thiệp chào mừng trong ngày sinh nhật và ngày lễ cho mọi người trong vùng, kèm các lời chúc bên trong.

Khi ông Kenneth nghỉ hưu vào năm 1993, các con bắt đầu kết hôn, ông bà Felumlees bắt đầu dành thời gian chăm chút cho tình yêu bằng cách đi du lịch, thăm thú hầu như khắp 50 bang nước Mỹ bằng xe bus vì muốn ngắm cảnh quan xung quanh hơn là đi máy bay.

Cô Cody nói: mặc dù sức khỏe suy yếu trong những năm gần đây, nhưng mỗi người đều cố gắng khỏe hơn vì người kia.

“Đó là động lực giúp họ sống trọn đời bên nhau”, cô nói.

Ông Kenneth và bà Helen Felumlee khi còn trẻ

C.K (Theo AP)

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
70 năm chung sống
mất cách nhau 15 giờ
cặp vợ chồng người Mỹ
Ông Kenneth
bà Helen Felumlee

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn