Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bệnh gặp ánh nắng mặt trời là tan chảy

Mai Khánh Chi
Thứ tư, 07/05/2014, 15:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đi sâu vào những quả đồi quanh co cháy nắng ở miền trung Brazil, làng Araras là nơi ở của nhóm người được xem là nhóm cá biệt lớn nhất – những người phải chịu đựng một căn bệnh di truyền hiếm gặp - bệnh nhiễm sắc tố khô da (tên tiếng Anh là xeroderma pigmentosum hay còn gọi là “XP”).

Sự kiện

Thế giới 24h

 

  • Bé gái 5 tuổi mắc bệnh lạ: Ăn kem sẽ chết
  • Lời giải những căn bệnh lạ do “mạo phạm” giếng thiêng
  • Cơ thể bốc mùi trứng thối và cá tanh do mắc bệnh lạ
  • Người đàn ông mắc bệnh lạ sau ngày trúng độc đắc

(Tinmoi.vn) Đi sâu vào những quả đồi quanh co cháy nắng ở miền trung Brazil, làng Araras là nơi ở của nhóm người được xem là nhóm cá biệt lớn nhất – những người phải chịu đựng một căn bệnh di truyền hiếm gặp - bệnh nhiễm sắc tố khô da (tên tiếng Anh là xeroderma pigmentosum hay còn gọi là “XP”).

Anh Djalma Antonio Jardim, nạn nhân bệnh "tan chảy dưới ánh nắng mặt trời"

Những người mắc phải căn bệnh này cực kỳ nhạy cảm với những tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời và rất dễ bị ung thư da – nó ngăn cản các nạn nhân phục hồi những hủy hoại do ánh mặt trời gây nên.

Đó là một gánh nặng dằn vặt đau đớn lên người dân ở Araras, cộng đồng nông dân nơi mà các công việc ngoài trời là kế sinh tồn.

Anh Djalma Antonio Jardim, 38 tuổi, một người mắc chứng bệnh này cho biết: “Tôi luôn luôn phải phơi mình ngoài trời – làm việc, trồng trọt, thu hoạch, và chăn bò. Nhiều năm qua, bệnh của tôi ngày một nặng thêm.”

Vì thế, làm nông nghiệp không trở thành một lựa chọn thực tế cho anh Jardim. Anh sống nhờ khoản trợ cấp chính phủ và thu nhập ít ỏi từ tiệm kem.

Bệnh XP sớm lộ các dấu hiệu ở những nạn nhân của nó. Anh Jardin nói khi anh 9 tuổi thì rất nhiều mảng thâm nhỏ và các vết tàn nhang bắt đầu xuất hiện trên mặt - những dấu hiệu mà theo các chuyên gia nói bệnh XP ở trẻ em cần được phòng ngừa nghiêm túc để bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời.

Anh Jardim đã không được bảo vệ như vậy. Nhưng hiện anh vẫn đang đội một chiếc mũ rơm lớn để bảo vệ khuôn mặt, dù nó không giúp ích gì nhiều. Anh đã phải trải qua hơn 50 ca phẫu thuật để loại bỏ đi các nốt sưng tấy.

Căn bệnh ăn mòn dần lớp da trên môi, mũi, cằm và mắt anh, nên Jardim phải đeo một chiếc mặt nạ thô sơ màu cam. Một bên lông mày đã bị nén vào trong mặt nạ khác hẳn với bên rậm lông còn lại.

Ngoài bị đe dọa hỏng da và ung thư mà các bệnh nhân XP phải chịu đựng, 1/5 những người bị bệnh có nguy cơ bị điếc, co cứng các cơ, chậm phát triển và phối hợp, theo Học viên Ung thư quốc gia ở Mỹ cho biết.

Hơn 20 người trong số 800 người dân ở đây mắc bệnh XP, cao hơn tỉ lệ 1/1 triệu người ở Mỹ có thể mắc bệnh này.

Jardim nói: “các bác sĩ nói rằng tôi bị rối loạn máu. Người khác nói tôi bị bệnh về da. Không ai cho tôi biết đây là căn bệnh di truyền cả. Chỉ đến năm 2010, căn bệnh này mới được y học chẩn đoán.”

Theo các chuyên gia, tỉ lệ mắc bệnh ở ngôi làng này cao bởi vì ngôi làng được một vài gia đình thành lập và họ mang theo căng bệnh, truyền cho thế hệ sau khi người dân trong làng lấy nhau.

Gleice Francisca Machado, một giáo viên địa phương có cậu con trai 11 tuổi bị chứng bệnh này cho biết, cô đã tìm hiểu và biết được chứng bệnh này có từ 100 năm trước.  Cô bắt đầu dạy mọi người cách phòng ngừa và những tin tức cần thiết để chăm sóc lũ trẻ và những người mắc bệnh.

Cô Machado nói: “Mặt trời là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi. Những người bị bệnh phải chuyển ngày thành đêm để có thể sống lâu hơn. Không may là điều đó không thể thực hiện được.”

C.K (Theo AP)

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Căn bệnh lạ
Anh Djalma Antonio Jardim

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn