Một cậu bé Trung Quốc đã may mắn sống sót dù bị hơn 300 viên đạn găm trúng mặt trong lúc chơi đùa với một người họ hàng của mình.
Theo tin tức từ Daily Mail, cậu bé 6 tuổi Yang Yang sinh sống tại Nội Giang, phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên đã bị 325 viên đạn shortgun găm vào má trong lúc đang chơi đùa với một người họ hàng của mình.
Trong lúc chơi cùng nhau, hai đứa trẻ nghĩ rằng khẩu súng là một món đồ chơi, do đó, cậu bé họ hàng với Yang, cũng 6 tuổi đã nhặt lên rồi ngắm bắn vào mặt em.
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy xương hàm của cậu bé bị tàn phá nghiêm trọng
Khoảng 10 phút sau, 2 đứa trẻ trở về nhà và báo với bà ngoại. Theo lời kể bà của Yang, cậu bé khóc lóc cùng với một vết thương lớn trên mặt đang chảy máu.
"Cả hai đứa đều khóc lớn. Gương mặt của Yang Yang khi đó có một lỗ thủng lớn, máu chảy ra không ngừng", Metro dẫn lời bà của em kể lại.
Bố của Yang đưa em đến bệnh viên, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật gắp các viên đạn có đường kính 2mm ra khỏi khuôn mặt em. Bố của Yang Yang cho biết cả hai cậu bé đều lo sợ và không nhớ được chi tiết về chuyện gì đã xảy ra hay làm cách nào mà Yang bị trúng đạn.
Mặc dù tình trang cụ thể của Yang sau khi phẫu thuật chưa được công bố nhưng Daily Mail nói là em đã sống sót.
Hơn 300 viên đạn được các bác sĩ lấy ra sau ca phẫu thuật
Hồi tháng 8/2014, một cậu bé họ Cai ở huyện Phì Đông, tỉnh An Huy, Trung Quốc, cũng đã bị thương nghiêm trọng sau khi nghịch súng để bắt chước phim hoạt hình. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng và lấy 86 viên đạn cùng những mảnh xương và răng vỡ trên mặt Cai.
Xie Ting, một trong các bác sĩ thực hiện ca mổ, cho biết nhiều khả năng Cai bị bắn bởi một khẩu súng tự chế, loại thường được người dân ở vùng miền núi dùng để bắn chim, thỏ.
Theo Yên Yên (Daily Mail)