Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Đau xót hình ảnh 2 chiếc quan tài nhỏ giữa biển lũ Quảng Bình, gia đình bất lực vì muốn chôn cũng không có chỗ

Tuyết Linh
Thứ tư, 21/10/2020, 14:28 (GMT+7)

Hai em nhỏ bị đuối nước thương tâm và qua đời ngày 18/10. Gia đình vô cùng đau xót, đặt hai bé vào hai cỗ quan tài nhưng không thể nào đem đi chôn được vì nước ngập mênh mông.

Sự kiện

Mưa lũ ở miền Trung

Bạn quan tâm
  • Trong cơn bão lũ miền Trung ‘lạnh lẽo’, hình ảnh hàng xe dài km cứu trợ khiến nhiều người ‘ấm lòng’
  • Thành ủy Hà Nội kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Giữa 4 bề nước lũ ở Quảng Bình, đã có quá nhiều những câu chuyện thương tâm xảy ra. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu của những hộ gia đình chìm trong biển nước vang lên khắp nơi.

Theo Người Lao Động, vợ chồng anh Hoàng Văn Đức (SN 1976) và vợ Ngô Thị Thơm (SN 1986), trú tại thôn 3 - Thanh Tân (xã Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đang trải qua nỗi đau không từ ngữ có thể miêu tả nổi khi hai vợ chồng anh cùng lúc mất đi 2 đứa con trong lũ dữ.

Hôm 18/10 vừa qua, cả thôn ngập sâu trong nước với những điểm ngập hơn 2m. Nước tràn vào nhà anh Đức lên hơn 1 mét và tiếp tục lên nhanh. Anh Đức nhờ người em trai dùng chiếc đò nhỏ, chở 2 con lên nhà ông bà nội để tránh lũ.

Đò vừa đi được khoảng 300m thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến bị lật úp. Hai đứa trẻ nhanh chóng bị nước lũ cuốn đi và chìm nghỉm.

Chú ruột của hai cháu cùng một số người nữa liên tục lặn xuống tìm kiếm 2 đứa nhưng do nước quá lớn nên phải 30 phút sau mới tìm thấy.

Sau khi tìm thấy, thi thể 2 đứa trẻ được người dân đưa về nằm tạm nhà ông bà nội để chờ ngày mai táng. “Nhà anh Đức khi đó ngập rồi nên chúng tôi phải đưa 2 cháu về nhà ông bà nội nằm tạm. Tội lắm, chúng nó có nhà đó mà đến lúc chết cũng không được về...” - Anh Thành, chú ruột của hai đứa trẻ nghẹn ngào.

Nhà ông bà nội cũng bị nước ngập nên hai cỗ quan tài phải kê gạch, nước dâng đến đâu kê cao lên đến đó. Gia đình anh chị cũng thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cỗ quan tài, người mẹ khóc đến ngất lịm, tỉnh dạy rồi lại khóc. Còn người chồng ngồi thất thần, đôi chân tím tái vì ngâm nước lũ nhưng cũng mặc kệ. Đôi mắt ầng ậng nước, tiếng khóc nghẹn nơi cổ, không thành lời.

Hai cỗ quan tài của 2 em vẫn chưa thể được mai táng vì xung quanh 4 bề toàn là nước. Ảnh: BLĐ

Ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy - cho biết sau khi nhận tin báo đã chỉ đạo xã Thanh Thủy cử cán bộ đến chia buồn và lo hậu sự cùng gia đình. Nước rút, huyện sẽ cử người trực tiếp xuống thăm hỏi sau. Được biết, nếu ngày mai lũ rút xuống, gia đình sẽ tổ chức tang lễ, mai táng cho 2 cháu.

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Những khoảnh khắc trong trận đại hồng thuỷ lịch sử ở Quảng Bình gây xúc động
  • Toàn cảnh 'khúc ruột' miền Trung bị nước lũ nhấn chìm trong trận đại hồng thủy lịch sử
  • Mất chồng tại thủy điện Rào Trăng 3, góa phụ còn bị kẻ xấu chiếm đoạt 100 triệu đồng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn