Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Giải mã bí ẩn về kho báu bị ám lời nguyền trên vùng đất thánh

Mai Anh
Thứ sáu, 07/08/2020, 15:03 (GMT+7)

Hòn đảo Charles tọa lạc ở vùng Connecticut, Mỹ được xem là thách thức lớn đối với các nhà khoa học khi có nhiều câu chuyện kỳ bí xảy ra.

Sự kiện

Thế giới 24h

Bạn quan tâm
  • Bí ẩn về ngôi mộ cổ của viên thái giám từng 'hô mưa gọi gió' thời nhà Thanh
  • Khai quật mộ cổ 5.000 tuổi của nữ nhân, phát hiện nỗi ám ảnh 'bóng đêm' thời đồ đá
  • Đào đất xây nhà vệ sinh, vô tình mở cửa 'mật thất' chứa mộ cổ có kho báu khủng

ST cho biết, hòn đảo Charles nằm tại Connecticut, Mỹ được xem là hòn đảo huyền bí với nhiều tin đồn nhuốm màu bí ẩn.

Đây được xem là nơi chôn cất kho báu bí ẩn của các nhà vua cùng những tên cướp biển nguy hiểm.

Nhưng điều khiến nó được chú ý hơn cả chính là những lời đồn về lời nguyền chết chóc ám lên hòn đảo này.

Lời nguyền tù trưởng

Thời xưa, một tù trưởng thuộc bộ tộc Paugussett đã làm ra lời nguyền về vùng đất thánh trên đảo Charles.

Không có ngôi nhà nào được phép xây dựng trên đảo này và bất kỳ ai vi phạm vào điều cấm kị đều sẽ khiến lời nguyền linh ứng và buộc phải rời khỏi đảo.

Hòn đảo Charles kỳ bí nhất nước Mỹ. Ảnh: Internet

Tuy vậy, bất chấp lời nguyền của tù trưởng tộc Paugussett, nhiều người vẫn xây dựng nhà cửa để định cư.

Dù vậy, mọi ngôi nhà được xây dựng trên đảo nhanh chóng bị sụp đổ do nhiều sự kiện lạ lùng xảy ra.

Cuối cùng, không một ai có thể định cư tại đảo Charles lâu dài nên sau đó tất cả đã nhanh chóng rời đi.

>>> Xem thêm: Va phải hơn 60.000 mộ cổ, đường tàu 'ma ám' mở cửa mật thất hàng thế kỷ với nghi lễ rợn người

Lời nguyền của tên cướp biển

Một trong số những lời nguyền được ếm lên hòn đảo này được cho bắt nguồn từ tên cướp biển William Kidd vào năm 1699.

Hòn đảo này chứa đựng nhiều câu chuyện khó lý giải. Ảnh: Internet

Những gì câu chuyện được kể lại cho thấy khi đến hòn đảo Charles, hải tặc William Kidd đã mang theo nhiều châu báu, tiền vàng và những món đồ có giá trị đã cướp bóc được.

Sau đó, hắn đã chôn số kho báu này trên đảo Charles trước khi bị bắt và đem ra hành hình. 
Trước khi rời khỏi đảo thánh, William Kidd đã nguyền rằng bất cứ ai tìm thấy kho báu mà hắn để lại sẽ đều phải bỏ mạng.

>>> Xem thêm: Phát hiện cỗ quan tài đầy vàng ngọc châu báu, sự mất tích của tì nữ hé lộ sự thật khó tin phía sau

Lời nguyền cay nghiệt của hoàng đế

Hòn đảo nên thơ này một lần nữa lại bị dính lời nguyền bởi hoàng đế Mexico Montezuma.

Đã có nhiều lời nguyền chết chóc liên quan đến hòn đảo này. Ảnh: Internet

Theo đó, vị vua này được cho đã chôn cất kho báu tại hòn đảo này trước khi bị những người Tây Ban Nah bắt.

Ông thậm chí cũng buông những lời nguyền chết chóc để không ai có thể tìm thấy kho báu.

Dù bị tra tấn, nhưng hoàng đế Montezuma nhất quyết không khai ra địa điểm chôn giấu kho báu.

Ông thậm chí cũng giữ bí mật về kho báu cho đến khi qua đời vào năm 1525.

Đến nay những câu chuyện kỳ bí vẫn còn là điều bí ẩn. Ảnh: Internet

Truyền thuyết kể lại rằng, đã từng có 2 kẻ săn tìm kho báu tìm được chiếc rương có chứa nhiều vàng bạc châu báu vào năm 1850.

Nhưng sau khi 2 tên này mở nắp rương thì bất ngờ bị dọa chết khiếp khi thấy một chiếc đầu lâu đang bốc cháy bên trong.

Những câu chuyện về kho báu vẫn là điều hết sức bí ẩn. Ảnh: Internet

Thậm chí 1 trong 2 kẻ này còn nhận cái kết bi thảm khi qua đời trong nhà thương điên.

Xoay quanh hòn đảo kỳ bí này vẫn còn khá nhiều câu chuyện khó tin và chưa một ai có thể xác nhận được tính xác thực của các thông tin này. Chính vì thế, hòn đảo này vẫn được xem là hòn đảo chứa nhiều câu chuyện kỳ bí nhất nước Mỹ.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Dạo trên hoang đảo, phát hiện kho báu khủng niên đại 3.800 năm từ thời cổ đại
  • Bình hoa 'hắc ám' Basano và lời nguyền reo rắc cái chết gây chấn động nước Ý
  • Bức họa The Hands Resist Him với loạt câu chuyện kỳ bí, lời nguyền ám ảnh hàng thế kỷ

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn