Tin mới

Bức họa The Hands Resist Him với loạt câu chuyện kỳ bí, lời nguyền ám ảnh hàng thế kỷ

Thứ năm, 23/07/2020, 15:25 (GMT+7)

Bức họa The Hands Resist Him đã trở thành nỗi ám ảnh hàng thế kỷ khi mang trong mình lời nguyền thách thức câu trả lời từ giới khoa học.

1. Bức họa The Hands Resist Him và những lần thoát ẩn thoắt hiện

Bức họa The Hands Resist Him của họa sĩ lừng danh Bill Stoneham được lấy cảm hứng từ bức ảnh chụp mà ông vô tình phát hiện lúc còn nhỏ.

Bức tranh The Hands Resist Him với loạt câu chuyện kỳ bí phía sau. Ảnh: Internet

Sau đó, một cặp vợ chồng ở tiểu bang California, Mỹ  đã bất ngờ phát hiện bức tranh này ở một nhà sản xuất bia cũ.

Sau đó, nó được rao bán trên trang web thương mại điện tử eBay.

>>> Xem thêm: Bình hoa 'hắc ám' Basano và lời nguyền reo rắc cái chết gây chấn động nước Ý

Cặp vợ chồng này cũng không quên cảnh báo những người mua trong phần mô tả của sản phẩm rằng những đôi bàn tay rùng rợn cũng như đứa trẻ trong bức tranh đều có khả năng di chuyển một cách bí ẩn.

Hình ảnh đôi mắt trống rỗng của bé gái khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Ảnh: Internet

Dù vậy, bức họa này cũng đã từng được mua lại với mức giá lên đến 1.025 USD (tương đương hơn 23 triệu đồng).

Nói về lý do vì sao bức họa này rơi vào tay của cặp vợ chồng trước khi được đăng bán trên eBay, họa sĩ  Bill Stoneham cho biết ông hoàn toàn không hay biết và lần cuối ông trông thấy nó là khu triển lãm nghệ thuật tại thành phố Los Angeles (Mỹ).

Một trong những điều lỳ lạ là chủ của khu triển lãm tranh nơi trung bày bức họa này là một nhà báo làm việc cho tờ Los Angeles Times.

Ông ta cũng chính là người đã viết bài đánh giá về buổi triển lãm ngày hôm đó.

Đáng sợ hơn chỉ sau 1 năm khi được chiêm ngưỡng bức tranh kia, ông này đã đột ngột qua đời.

2. Câu chuyện rùng rợn phía sau bức họa The Hands Resist Him

Vào những năm 1972, nghệ sĩ William Stoneham sống tại California Mỹ nhận được một hợp đồng vẽ 2 bức tranh với giá 200 USD (khoảng hơn 4,4 triệu đồng lúc bấy giờ) cho mỗi bức.
Trước thời hạn gấp rút mà vẫn chưa nghĩ ra cái gì để vẽ, ông đã lấy cảm hứng từ nhan đề của một bài thơ mà vợ ông viết.

Bài thơ mang tên Hands Resist Him khắc họa cuộc đời của Stoneham khi còn là một đứa trẻ được nhận nuôi. Về phần tranh, anh có tham khảo bức ảnh mà ba mẹ nuôi chụp khi anh vừa mới đến nhà, đứng bên cạnh là một cô bé hàng xóm.

Dù vậy, bức họa khiến nhiều người lạnh sương sống khi đôi mắt của bé gái được sơn màu đen hoàn toàn và trên tay cầm một thiết bị kỳ lạ.

Phía sau tấm kính trên nền của bức ảnh là hình ảnh của những cánh tay với đủ kích cỡ chạm vào mặt kính.

Rất nhiều lời đồn đại trên MXH cho rằng bức tranh này đã bị ám nhiều điều lạ lùng.

Năm 1974, Stoneham đã bán bức tranh tại một triển lãm nghệ thuật cho John Marley, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng từng xuất hiện trong bộ Phim Bố già.

Nhiều hiện tượng được cho kỳ lạ phía sau bức tranh. Ảnh: Internet

Trong buổi triển lãm này cũng có sự góp mặt của Charles Feingarten, người từng đặt Stoneham vẽ bức tranh và nhà phê bình nghệ thuật Henry Seldis đã đề cập đến bức tranh này trong một bài bình luận.

>>> Xem thêm: Phát hiện mộ cổ với xác người phụ nữ mặc long bào có vết máu đầy bí ẩn

Đến năm 1978, Seldis qua đời, Charles qua đời vào năm 1981 rồi đến năm 1984, John Marley cũng từ trần.

Sau đó, bức tranh bất ngờ biến mất bí ẩn và lọt vào tay của một cặp vợ chồng.

Khi bức tranh được cặp vợ chồng này đăng bán trên eBay, nhiều người đăng nhập để tìm hiểu ucngx cảm thấy có một thế lực siêu nhiên gì đó sau khi nhìn bức tranh trên eBay.

Bức tranh sau đó được bán cho người đàn ông tên Kim Smith tại Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ.

Đến năm 2016, một người đàn ông có tên Darren Kyle O’Neill  đã quyết định xuất bản cuốn sách có tên The Hands Resist Him: Hãy cẩn thận với những gì bạn đấu giá, những câu chuyện về lịch sử bức hình kì dị.

>>> Xem thêm: Khám phá mộ cổ hoàng tử 3.200 năm tuổi, vô tình phát hiện phong tục hôn phối rợn người

Cũng trong cuốn sách này, người đàn ông chia sẻ chính ông đã trải nghiệm những điều kỳ dị xung quanh bức tranh.

'Tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên khi tôi sống ở Dubai. Tôi đã in bức vẽ ra và để nó bên bàn, cạnh một số tài liệu khác được in ra từ một chiếc máy. Tuy nhiên sau đó, tôi đã tới Ý mất 1 tháng. Khi tôi trở về, điều hòa bị hỏng, mọi thứ trong phòng đều mốc xanh: Tv, ga giường, cũi, quần áo và cả các tài liệu giấy tờ. Tuy nhiên, bức tranh được in ra vẫn không hề làm sao cả'.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news