Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Kỳ lạ: Khôi phục trí nhớ sau 30 năm nhờ bản tin virus corona

Minh Tuấn
Thứ ba, 17/03/2020, 19:50 (GMT+7)

Sau khi xem một bản tin về tình hình dịch bệnh tại tỉnh Quý Châu, ông Zhu Jiaming bất ngờ lấy lại trí nhớ về gia đình, quê hương đã bị bỏ quên từ 30 năm trước.

Bạn quan tâm
  • Chuyện lạ: Uống nước tiểu bò để phòng... Covid-19
  • Chuyện lạ: Vịt đứng trên bờ bón thức ăn cho cả bầy cá háu đói
  • Chuyện lạ: Cơn mưa trút hàng trăm con cá xuống thị trấn

China Plus chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông ở Trung Quốc có tên Zhu Jiaming. Vốn sinh ra ở tỉnh Quý Châu nhưng sớm rời quê hương đến tỉnh Hồ Bắc để làm xây dựng, lập nghiệp.

Không may mắn, ông Zhu gặp tai nạn lao động khiến ông bị tổn thương não và mất trí nhớ lâu dài. Giấy tờ tùy thân cũng mất hết nên cuối cùng ông phải lang thang trên các con phố để kiếm ăn, cho tới khi được một cặp vợ chồng tốt bụng rủ về sống cùng.

Ông Zhu nói chuyện với người thân trong gia đình qua điện thoại (Ảnh: China Plus)

Dù đã rất cố gắng lục lại trí nhớ nhưng ông Zhu vẫn không thể nào nhớ được gì nhiều về gia đình cũng như quê quán mình. Cho đến năm 2015, cặp vợ chồng tốt bụng 25 năm trước đã đề nghị Zhu cùng chuyển đến sống ở Yunhe, tỉnh Chiết Giang.

Người đàn ông này đồng ý mà không hề biết rằng nếu chuyển đi, ông sẽ xa quê hương tới 1.500 km. Tuy nhiên, đúng lúc này điều kỳ diệu đã xảy ra khi Zhu bắt đầu nhớ được những chuyện trong quá khứ, trước khi ông bị thương ở đầu.

Cách đây khoảng 1 tháng, khi vô tình xem được bản tin về đại dịch Covid-19 ở Quý Châu, ông Zhu đã nhớ ra được tất cả nên chạy liền một mạch tới đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe người đàn ông kể lại sự tình, cảnh sát đã liên lạc được với người nhà của ông và chờ ngày đoàn tụ.

Suốt 30 năm qua không ở nhà, ông Zhu đã bị hủy thường trú sau khi gia đình báo ông mất tích từ nhiều năm trước. Bố Zhu cũng đã mất sau đó vì bệnh tật. May mắn, Zhu đã tìm được mẹ và bốn người anh chị em của mình. Tất cả họ đều bất ngờ và vui sướng khi biết ông còn sống và khỏe mạnh.

Hiện tại, ông Zhu đang chờ đợi ngày hội ngộ cùng gia đình sau khi được đăng ký làm tạm trú. Vì quá háo hức, ông và mẹ già 83 tuổi đã có cuộc điện thoại đầu tiên. "Mẹ đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp được con nữa. Mẹ mừng là con vẫn còn sống", bà nói.

Minh Tuấn (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Chuyện lạ: Xuất hiện sinh vật có hình dáng nửa chó nửa nhện
  • Chuyện lạ ở cửa hàng Victoria’s Secret: Nhân viên sẽ bị sa thải nếu phát hiện và ngăn chặn khách hàng ăn cắp vặt
  • Chuyện lạ vợ "tiếp tay" cho bạn thân quyến rũ chồng nhưng đằng sau lại là một kế sách hoàn hảo
Từ khóa:
dịch covid-19
virus corona
Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn