Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Steven Sotloff-nhà báo Mỹ tiếp theo bị ISIL dọa giết là ai?

Mai Khánh Chi
Thứ sáu, 22/08/2014, 10:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những thỉnh cầu cứu giúp người đàn ông xuất hiện trong cùng video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley bắt đầu xuất hiện.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Chính quyền và người thân xác nhận nhà báo Mỹ bị phiến quân chặt đầu
  • Quân khủng bố ISIS chặt đầu nhà báo Mỹ
  • Tổng thống Mỹ Obama phát biểu về vụ chặt đầu nhà báo Mỹ

(Tinmoi.vn) Những thỉnh cầu cứu giúp người đàn ông xuất hiện trong cùng video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley bắt đầu xuất hiện.

Gia đình của Steven Sotloff tin rằng sự xuất hiện của người đàn ông khác trong cuối video chặt đầu nhà báo James Foley của Nhà nước Hồi giáo và Levant đang kêu gọi Nhà Trắng làm mọi điều có thể để giải cứu nhà báo thứ hai.

Hình ảnh từ video cho thấy một chiến binh Hồi giáo đeo mặt nạ đứng cạnh người đàn ông được cho là nhà báo Mỹ Steven Sotloff.

Trong video, anh Sotloff được thấy bị cạo đầu và mặc một bộ trang phục giống với bộ mà anh Foley mặc trước đó, bị xách cổ áo lên bởi một chiến binh đeo mặt nạ, người đe dọa Tổng thống Barack Obma chấm dứt các cuộc không kích vào nhóm quân ISIL. Chiến binh giấu mặt này đe dọa: “Mạng sống của người Mỹ này, phụ thuộc vào quyết định tiếp theo của ông.”

Hiện nay, trên Facebook của Frank Castle, bạn trai của em gái nhà báo Sotloff đã đăng tải một đơn thỉnh cầu giải thoát anh.

Lời đăng tải có đoạn: “Anh trai Steven Sotloff của bạn gái tôi, Lauren Sotloff đã bị quân ISIS bắt làm con tin vào ngày 4/8/2013 cho đến thời điểm này vẫn bặt vô âm tín. Xin mọi người không chỉ ký vào lá đơn dưới đây, mà làm ơn chia sẻ nhiều hơn. Tôi chân thành cảm ơn và cầu nguyện anh ấy sẽ bình yên trở về nhà.”

Steven Sotloff là một nhà báo tự do đến từ Miami từng làm việc cho tạp chí Time, Foreign Policy, và  Christian Science Monitor, đã mất tích tại Aleppo, chiến trường nóng bỏng nhất ở Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Sotloff chụp ảnh cùng hai em bé tại Libya, năm 2013.

Bài viết cuối cùng của anh là cho tạp chí Time, được xuất bản vào cuối năm 2012.

Hôm thứ 4, Tổng thống Barack Obama cho biết, ông “rất đau lòng” bởi vụ chặt đầu nhà báo Foley nhưng cam kết dùng sức mạnh của các lực lượng quân đội Mỹ để trừ khử “căn bệnh ung nhọt” của phiến quân ISIL ra khỏi khu vực Trung Đông.

“Jim cho chúng ta thấy một tội ác làm chấn động lương tri trên toàn thế giới”, ông Obama nói từ Martha’s Vineyard, nơi ông đang nghỉ dưỡng cùng gia đình.

“Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành những việc phải làm để bảo vệ người dân của chúng ta. Chúng ta sẽ đề phòng và sẽ không nương tay. Ai làm tổn thương người Mỹ ở bất cứ đâu, chúng ta sẽ làm mọi điều cần thiết để thực hiện công lý”, ông nói.

Chi MK

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
nhà báo Mỹ
Steven Sotloff
quân ISIL
khủng bố Hồi giáo
IS
ISIS

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn