Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Tàu đắm từ thế kỷ 18 chở theo trăm bình rượu quý 'ngủ quên' dưới biển

Minh Tuấn
Thứ tư, 26/08/2020, 16:13 (GMT+7)

Trong con tàu đắm này, các chuyên gia tìm thấy rất nhiều bình rượu với các hình dạng khác nhau. Đáng tiếc, phần lớn trong số đó đã không còn nguyên vẹn nữa.

Bạn quan tâm
  • Tìm thấy lỗ chó trên đồng, liều mình chui vào phát hiện bí mật giấu kín 700 năm
  • Ngôi nhà bị tảng đá nghìn tấn 'ôm' nhưng không sập, xem bên trong càng bất ngờ
  • Tin ô tô xe máy ngày 26/8: Nissan xả kho giảm giá kịch sàn nhân tháng 'cô hồn'

Con tàu đắm này được Hải quân Nga phát hiện lần đầu tiên vào năm 2018, trong chuyến thám hiểm hồi đầu năm ngoái. Tuy nhiên, phải đến tháng 8/2018 Trung tâm Nghiên cứu dưới nước của Hiệp hội Địa lý Nga mới tiến hành trục vớt chúng lên để bắt tay vào nghiên cứu.

Cận cảnh khu vực tàu đắm chứa rượu quý (ảnh internet)

Một số giả thiết được các chuyên gia đặt ra đó là con tàu này đang trên đường tới thành phố St. Petersburg của Nga thì bị nhấn chìm, bởi một tác động nào đó. Bên trong xác tàu, hàng trăm chai thủy tinh đã được phát hiện, xếp hàng ngay ngắn.

>> Xem thêm: Mẹ bầu mang thai hơn 1 năm mới đẻ đến giới khoa học cũng phải bó tay

Nằm ở độ sâu hơn 50m, con tàu đắm này không chỉ chứa các chai thủy tinh mà còn chất đầy hàng hóa. Dễ dàng nhận ra các chai này đựng chất lỏng với nhiều hình dạng khác nhau như thuôn dài hoặc bè ở phần miệng. Chúng do nhà máy sản xuất và được làm cả thủ công. Đáng tiếc các chai không còn nguyên vẹn.

Một chiếc tàu tắm khác cũng tìm thấy nhiều hũ rượu (ảnh internet)

Theo Trung tâm Nghiên cứu dưới nước, trong quá khứ, rượu gin từng được lưu trữ trong các chai có hình dạng tương tự như vậy nên rất có thể đây là chai đựng rượu gin. Rất có thể con tàu này đã chở theo những chai rượu nhưng rất khó xác định đó là rượu gì bởi hợp chất trong chai hầu hết đã hỏng. Một vài chai có mùi lá thông, khuynh diệp.

Phần lớn chúng đều không còn nguyên vẹn khi bị ngâm mình dưới đại dương (ảnh internet)

Cũng vào năm ngoái, một nhóm các chuyên gia thuộc Ocean X và iXplorer đã thám hiểm thành công xác tàu nhận nhiệm vụ vận chuyển rượu cho sa hoàng Nga. Tàu S/S Kyros của Thụy Điển bị tàu U-boat của Đức đánh chìm trên biển Baltic vào tháng 5/1917. Khi đó, con tàu đang chở 50 thùng rượu cognac và 15 thùng rượu khác.

Minh Tuấn (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Khởi công đào móng nhà, thợ xây tìm thấy 100kg tiền xu cổ ở Hà Tĩnh
  • Khai quật nghĩa địa cổ khổng lồ hình tổ ong chứa 1.500 hài cốt người và động vật

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn