Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Thảm sát kinh hoàng tại tòa soạn báo Pháp qua lời người sống sót

Bảo Linh
Thứ sáu, 09/01/2015, 10:02 (GMT+7)

Khi vụ thảm sát nổ ra, Martin Boudot đang làm việc trong văn phòng. Một đồng nghiệp nói với anh có 2 người đàn ông đang đứng bên ngoài, mang theo súng Kalashnikovs.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Xả súng đẫm máu tại tòa soạn tạp chí Pháp, 12 người thiệt mạng
  • Tiêu diệt nghi phạm xả súng, Pháp tuyên bố quốc tang 3 ngày
  • Toàn cảnh về cuộc tấn công tòa soạn báo ở Paris

Khi vụ thảm sát nổ ra, Martin Boudot đang làm việc trong văn phòng. Một đồng nghiệp nói với anh có 2 người đàn ông đang đứng bên ngoài, mang theo súng Kalashnikovs.

 

Chúng cố gắng đột nhập vào tòa nhà.

Một lúc sau, vụ thảm sát nổ ra ngay trong các phòng làm việc của tạp chí châm biếm Charlie Hebbo.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng súng đầu tiên, sau đó tiếng nổ càng dồn dập, mọi thứ diễn ra trong khoảng 5-6 phút”. Rồi họ bắt đầu la hét, Boudot nói.

Mọi người chạy lên tầng thượng trong lúc hoảng loạn. “Chúng tôi biết có những nạn nhân chỉ cách mình vài mét nhưng vẫn phải bỏ chạy, anh biết đấy, thuốc nổ hoặc có thể là tên thứ 3 (kẻ tấn công) đang ở đâu đó”, Boudot phân trần.

Một nạn nhân của vụ xả súng được đưa tới bệnh viện

Chia tách đàn ông và phụ nữ

Trong các văn phòng của báo Charlie Hebbo, những tay súng bịt mặt mặc đồ đen xông vào một cuộc họp. Những người sống sót kể lại câu chuyện của mình cho các bác sĩ điều trị. Ông ấy đã thuật lại với CNN.

Các tay súng tách đàn ông ra khỏi phụ nữ và kêu tên của các họa sĩ vẽ tranh ra. Sau đó, họ bị bắn. Đạn nhả ra không hề bừa bãi mà rất chuyên nghiệp, bắn trúng mục tiêu.

Chúng rời khỏi tòa nhà và video từ điện thoại di động ghi lại được cho thấy chúng chạy trên đường nhưng vẫn tiếp tục xả súng. Một trong những kẻ đeo mặt nạ chạy tới bên một người đàn ông mặc đồng phục đang bị thương gục bên đường và bắn anh ta ở khoảng cách rất gần.

Hai tên đó nói rằng chúng trả thù cho nhà Tiên tri Mohammed và hét lên “Allahu akbar”, nghĩa là “Chúa thật vĩ đại”, một quan chức Pháp cho biết.

Khi tiếng súng ngừng, Boudot và các đồng nghiệp trở lại tòa nhà. Họ không quá ngạc nhiên khi tạp chí châm biếm này bị tấn công. Những mối đe dọa chống lại nó vốn đã được thông báo rộng rãi.

Văn phòng trước của Charlie Hebdo đã từng bị đánh bom 3 năm trước. Ngày ấy, tạp chí này đã công khai xuất bản một bức ảnh bìa đả kích nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed.

Họ đã chuyển tới văn phòng hiện tại từ 1 năm trước, Paul Moreira, người làm việc trong tòa soạn nói với phóng viên của CNN.

Tạp chí từ chối thay đổi bất cứ điều gì và tiếp tục xuất bản những bức tranh biếm họa bất kính không chỉ với đạo Hồi mà còn cả đạo Thiên Chúa, Do Thái, chính trị và xã hội theo đúng phong cách tục tĩu vốn có của nó.

Biên tập viên, họa sĩ của Charlie Hebdo, Stephane Charbonnier – bút danh “Charb” – là mục tiêu của al-Qaeda. Các tay súng đã giết ông khi sát hại cả 3 họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng khác có bút danh là Cabu, Wolinski và Tignous.

 

Nước mắt sau vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ
Thảm kịch xả súng kinh hoàng qua lời kể của...
Vụ thảm sát đẫm máu nhất tại Pháp trong 40 năm qua
Nên đọc

Charb liên tục được bảo vệ, nhà báo Hà Lan Stefan de Vries nói với phóng viên Don Lemon của CNN.

 

“Anh ấy luôn được 1 hoặc 2 nhân viên bí mật bảo vệ ở bất cứ nơi đâu trong 4 năm qua. Cả ngày và đêm, anh ấy luôn được bảo vệ”.

Những thi thể nằm la liệt trong phòng họp

Trong phòng họp, Boudot nhìn thấy những thi thể nằm dạt sang bên trái. Những người sống sót hoặc là ẩn núp hoặc đứng chôn chân.

“Họ chỉ biết đứng như vậy – không phải những thây ma sống – nhưng họ chỉ đứng và không làm gì cả. Chúng tôi đã cố gắng để giúp đỡ người đầu tiên mà mình thấy nhưng thực tế thì, phải nói thật là không có nhiều người bị thương, họ đều đã chết, tất cả xung quanh đều đã chết”.

Nhưng tay súng không còn đứng trong phòng họp nữa.

Moreira cũng làm việc tại tòa soạn Charlie Hebdo. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là thi thể của một người gác cửa. “Anh chàng cục cằn này tôi rất thích và đánh giá cao. Anh nằm trên vũng máu và đã chết, những tay súng đã bắn anh ấy”.

Máu nhuộm đỏ cầu thang, nơi rất nhiều người bị thương đang nằm trên đó. Một người đàn ông mà Moreira biết đã 20 năm nay bị bắn vào chân. Moreira đi tới phòng của các họa sĩ.

Các nhân chứng nhìn thấy cảnh lộn xộn với những người sống sót. “Họ ở trong một căn phòng, một số khóc trong cuồng loạn. Một số người quỳ rạp xuống và không thể nói gì cả, dù chỉ là 1 từ”, Moreira nói.

Các tay súng đã bắn chết 8 người trong số đồng nghiệp của họ cùng với 2 người khác, 1 người gác cửa và 2 nhân viên cảnh sát.

Ngày hôm qua, các doanh nghiệp xung quanh đã mở cửa trở lại, các quán cà phê tấp nập khác hành quen, đường phố tắc nghẽn.

Bảo Linh (tin tức CNN)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tạp chí châm biếm
tay súng
Charlie Hebdo
họa sĩ
tranh biếm họa

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn