Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Thứ nằm phủ bụi trong tủ nhà giúp cụ bà thu về hơn 200 tỷ đồng

Đức Hoa
Thứ hai, 29/06/2020, 14:36 (GMT+7)

Sau gần 60 năm, chiếc bình nằm phủ bụi trong tủ tại nhà một cụ bà 80 tuổi mà không ai quan tâm hay để ý đã được mang đi đấu giá. Chiếc bình quý có thể có giá lên đến 9 triệu USD (~209 tỷ đồng).

Bạn quan tâm
  • LHQ sốc và bàng hoàng vì clip nhân viên 'mây mưa' trên ô tô của tổ chức
  • Thái Bình: Vợ nguyên chủ tịch phường thuê 4 người chặn đánh cán bộ tư pháp
  • Khởi tố 'yêu râu xanh' 65 tuổi dâm ô bé trai trong thang máy chung cư

Theo tờ Daily Mail hôm 26/6 đưa tin, vật báu là một chiếc bình cổ Trung Quốc có niên đại từ thế kỷ 18, được phát hiện bởi nhà tư vấn nghệ thuật Johan Bosch van Rosenthal.

Johan được mời tới nhà một cụ bà hơn 80 tuổi, người được thừa hưởng chiếc bình cổ đời nhà Thanh có giá trị cao nhưng không hay biết. Sau khi kiểm tra, chuyên gia phát hiện chiếc bình quý này được chế tác vào khoảng thế kỷ 18. Trải qua nhiều năm, đến nay nó vẫn còn nguyên vẹn và màu sắc rất đẹp mắt.

Chiếc bình sẽ được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby's ở Hong Kong (Trung Quốc), dự kiến số tiền thu về từ bán chiếc bình có thể là 9-11,6 triệu USD.

Nicolas Chow, chủ tịch châu Á của nhà đấu giá Sothebys cho biết, đã nhận được cuộc gọi từ Johan nói rằng có một phát hiện đáng kinh ngạc.

Theo ông Chow, cách trang trí tinh tế, cầu kỳ của nó cho thấy được giá trị thực sự. Vì vậy, tôi đã mua vé máy bay và lên đường tới châu Âu ngay tức khắc. Những vết bụi trên chiếc bình không phải thể hiện nó là đồ bỏ đi mà đây thực sự là kiệt tác bị lãng quên.

Sau khi phát hiện chiếc bình, cụ bà này đã gọi cho một nhà tư vấn về nghệ thuật ở Hà Lan đến nhà để tìm hiểu. Chủ nhân không ngờ mình đã được truyền lại chiếc bình quý có từ thời nhà Thanh (Trung Quốc).

Năm 1742, một chiếc bình có mô tả trùng khớp với chiếc bình cổ mới phát hiện được mệnh danh là một tuyệt tác. Nó được trưng bày trong Cung Càn Thanh, Tử Cấm Thành - nơi hoàng đế và các quan lại gặp mặt. Chiếc bình được làm từ một mảnh sứ, chạm khắc tinh xảo.

Không chỉ màu sắc, các đường nét, họa tiết trên chiếc bình rất tinh tế và ấn tượng.

Chiếc bình sứ có màu vàng và họa tiết khắc kì công, được tạo nên trong giai đoạn trị vì của hoàng đế Càn Long ở Trung Quốc thời nhà Thanh.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Mua chiếc bình giá hơn 1 USD, người đàn ông không ngờ vớ bẫm kho báu
  • Thám hiểu lâu đài cổ 600 tuổi, ngỡ ngàng phát hiện kho báu đầy cổ vật
  • Phá dỡ nhà hát, công nhân ngỡ ngàng khi phát hiện kho báu đầu ắp tiền vàng

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn