Tin pháp luật an ninh hình sự nổi bật nhất 24h qua ngày 15/12 đề cập đến vụ Trưởng Công an TP Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng; Cha sát hại con, chôn xác bên nhà: Người cha bật khóc thực nghiệm hiện trường; Vụ CSGT bị xe tải kéo lê 20m: Tài xế có thể bị xử lý tội giết người?...
Trưởng Công an TP Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng
Ngôi nhà 3 tầng của trung tá Tùng (cửa xanh) nằm trong khu tập thể của Công an tỉnh Hà Nam - Ảnh: Việt Đức/ Zing.vn |
Liên quan đến vụ nhà Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị đối tượng lạ mặt bắn 3 phát súng từ ngoài cửa sổ vào trong nhà, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình hàng xóm nhà trung tá Tùng để truy tìm các đối tượng gây ra vụ nổ súng trên.
Theo nhận diện ban đầu, 2 đối tượng tình nghi xả súng có dáng người thấp, gầy.
2 đối tượng nổ súng vào nhà riêng Trưởng Công an TP Phủ Lý đội mũ, đeo khẩu trang đã lượn qua lượn lại nhà Trung tá Tùng 2-3 lần trước khi nổ súng.
Đến thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng đến cửa chính, định mở cửa xếp (bằng sắt) để vào nhà song cửa xếp khoá nên đối tượng đã bắn qua lỗ mở khoá của cửa xếp, xuyên qua lớp cửa kính thứ 2 bên trong…
Xem chi tiết tại đây.
Cha sát hại con, chôn xác bên nhà: Người cha bật khóc thực nghiệm hiện trường
Tâm được cơ quan chức năng đưa đến hiện trường để tiến hành thực nghiệm - Ảnh: Tiến Dũng/ Pháp luật TP. HCM |
Sáng 15/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đưa Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về nhà riêng và cũng là hiện trường vụ án tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để thực nghiệm điều tra.
Tâm là bị can liên quan đến cái chết của con trai Nguyễn Minh Th. (5 tuổi) vào ngày 15/9. Bị can Tâm sau khi giết chết con đã chôn xác tại hẻm thông gió ngôi nhà để phi tang.
Tại hiện trường thực nghiệm, lúc 8h ngày 15/12, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Công an TP.Biên Hòa, VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai). Công an đã sử dụng búp bê nhựa để mô phỏng nạn nhân của vụ án. Khi thực nghiệm bị can Tâm diễn tả lại hành động đạp vào người con trai khiến cháu văng vào tường, ngã xuống nền nhà…
Xem chi tiết tại đây.
Vụ CSGT bị xe tải kéo lê 20m: Tài xế có thể bị xử lý tội giết người?
Sáng ngày 12/12, tài xế Đoàn Văn Chuyên điều khiển xe tải BKS 89L-0211 va chạm với một xe con 4 chỗ khi đi trên quốc lộ 5, đoạn qua phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Thấy vậy, Thượng úy Trương Quốc Đạt (Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội) đã ra hiệu lệnh dừng xe để giải quyết.
Tuy nhiên, tài xế Chuyên đã không dừng lại mà tông vào Thượng úy Đạt, cuốn người Thượng úy CSGT này vào gầm xe tải, kéo lê đi 20 mét, khiến Thượng úy Đạt bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, trưa cùng ngày 12/12 khi biết cơ quan công an đã xác định được phương tiện gây tai nạn, tài xế Chuyên đã ra trụ sở Công an phường Phúc Đồng để đầu thú.
Sự việc này đã khiến người dân hết sức bức xúc, lên án hành vi của tài xế coi thường pháp luật và tính mạng của người khác…
Xem chi tiết tại đây.
Cô gái bị đâm chết vì phản ứng sàm sỡ: Lời khai hung thủ
Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can La Văn tài (SN 1985, ngụ tỉnh Trà Vinh, hiện không nơi ở cố định) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước đầu Tài thừa nhận đã có hành vi sát hại chị N.T.H (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) tại quán cà phê đường số 6, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào trưa 14/12 vừa qua.
Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, sau khi nhậu xong, khoảng 12h trưa 14/12 Tài điều khiển xe gắn máy chở một người bạn đến quán cà phê trên để uống cà phê và nằm ngủ trưa trên võng…
Xem chi tiết tại đây.
Người bán vé số bị Đánh ghen, xát ớt vào người
Ngày 14/12, ông Trần Thanh Cương, Trưởng ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xác nhận có vụ lột quần áo, xát ớt vào người một phụ nữ rồi đẩy ra đường.
Ông Lê Văn Chưởng (SN 1964, chủ nhà, ngụ khu dân cư ấp Bà Mía) kể lại, khoảng 18h30 ngày 6/12, chị H.T.T (SN 1974, ngụ ấp Long Thạnh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa) bán vé số dạo, hiện sống tại nhà trọ cách khu dân cư khoảng 200m, ghé chơi.
Hơn 10 phút sau, anh Dương Văn Hà (SN 1963, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, làm thợ hồ) bà con với anh Chưởng cũng đến ngồi nói chuyện tại bàn uống nước.
Khoảng 30 phút sau, xuất hiện nhóm người đeo khẩu trang kín mặt, xông thẳng tới nhà ông Chưởng, rồi đẩy chị T. vào phòng ngủ của anh Chưởng để đánh, sau đó lôi ra ngoài rồi lột hết quần áo…
Xem chi tiết tại đây.
Xem thêm video:
[mecloud]ZjrSsQwH01[/mecloud]
Cự Giải (tổng hợp)