Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Xót xa hàng nghìn trẻ em Syria lếch thếch "chạy loạn" phiến quân IS

Lê Thị Huyền
Thứ tư, 24/09/2014, 15:35 (GMT+7)

Nỗi khiếp sợ và hành động dã man mà "bóng ma" Nhà nước Hồi giáo mang đến đã khiến hàng chục nghìn trẻ em Syria phải lếch thếch theo gia đình rời bỏ quê hương, vượt biên tị nạn sang các nước láng giềng.

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

  • Mỹ lần đầu tiên đưa tên lửa tới tiêu diệt IS tại căn cứ Syria
  • "Phần tử ly khai ở Tân Cương học cách khủng bố từ IS"
  • Khủng bố kích động ủng hộ IS tại Đông Nam Á, Malaysia báo động đỏ
Nỗi khiếp sợ và hành động dã man mà "bóng ma" Nhà nước Hồi giáo mang đến đã khiến hàng chục nghìn trẻ em Syria phải lếch thếch theo gia đình rời bỏ quê hương, vượt biên tị nạn sang các nước láng giềng.

Trẻ em Syria tập trung tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chờ được vào tị nạn. Hàng chục nghìn người Kurd ở Syria đã tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ để chạy trốn cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo IS

Hình ảnh những em bé lếch thếch, nhem nhuốc trong cảnh loạn lạc khiến nhiều người không khỏi xót xa

Một bé gái Syria bế em cùng gia đình chạy nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Những em bé sơ sinh còn nằm trong nôi cũng phải theo gia đình chạy trốn khỏi sự tàn bạo của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo

Một binh lính người Thổ Nhĩ Kỳ ôm hôn em bé người Kurd sau khi các em sang biên giới giữa hai nước ở thị trấn Suruc

Ánh mắt ngóng chờ, hi vọng của những em bé Syria chờ đợi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa cùng với gia đình hôm 21/9

Một em bé đang chờ tới lượt uống vaccine ở thị trấn Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/9

Cô bé người Kurd đầu đội bao tải đồ đạc, tay dắt đứa em nhỏ ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/9. Những tháng ngày vượt biên, tìm đường thoát khỏi tay IS khiến chúng đều phờ phạc, nhem nhuốc và lếch thếch

Một bé trai Syria đang đi lấy nước trong trại tị nạn

Những em bé mệt mỏi ngồi trên thùng xe tải dưới cái nắng gắt sau khi đã qua được biên giới 

Cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc hôm 23/9 cảnh báo, có khoảng 400.000 người Syria có thể sẽ sang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Em nhỏ người Syria mặt mũi lấm lem, òa khóc khi một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ lại gần


Trại tị nạn Azraq có sức chứa lên tới 50.000 người nhưng hiện nay, số người tị nạn tại trại này đã lên tới hơn 10.000 người

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Nhà nước Hồi giáo
chạy loạn
người Kurd
trại tị nạn

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn