Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Cổ trấn 300 tuổi 'thức dậy' giữa lòng hồ sau nửa thế kỷ bị dòng sông nhấn chìm

Minh Tuấn
Thứ hai, 10/08/2020, 14:51 (GMT+7)

Sau hơn nửa thế kỷ bị người đời lãng quên do nước sông nhấn chìm, mới đây một thị trấn cổ có tuổi đời 300 năm đã lộ diện giữa lòng hồ, khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bạn quan tâm
  • 11 công nhân làm việc tại 4 khu công nghiệp ở Đà Nẵng mắc Covid-19
  • 4 chính sách mới nhất về BHYT, BHXH người dân nên biết

Ở tỉnh Nueva Ecija, Philippines từng có một thị trấn cổ xưa mang tên Pantabangan. Thị trấn này có 300 năm tuổi, từng là một nơi sầm uất đông đúc dân cư nhưng sau đó đã mất dấu theo dòng nước.

Cổ trấn 300 tuổi 'thức dậy' giữa lòng hồ sau nửa thế kỷ bị dòng sông nhấn chìm (ảnh internet)

>> Xem thêm: Thợ săn người ngoài hành tinh tuyên bố phát hiện người cao 20m ở Nam Cực

Sự việc xảy ra vào năm 1970, khi chính quyền địa phương khi chính quyền tiến hành xây dựng đập ở đây, thị trấn Pantabangan cũng vì thế mà bị nhập rồi chìm dần hòa vào biển nước rồi biến mất không dấu vết. Suốt nửa thế kỷ trôi qua, dần dần thị trấn cổ như bị trôi vào quên lãng bởi không còn bất cứ dấu vết nào hiện diện.

Tuy nhiên, sau ngần ấy năm "ngủ quên" bỗng nhiên thời gian trở lại đây, khi mực nước xuống dần do tình trạng thiếu mưa triền miên ở nhiều nơi thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả tỉnh Nueva Ecija, khiến lượng nước trong hồ chứa sụt giảm nghiêm trọng. Hạn hán kéo dài đã làm lộ diện tàn tích của cổ trấn một thời.

>> Xem thêm: Bí ẩn 'dòng sông ma' được giấu kín 30m dưới nước

Sợ trở lại đầy bất ngờ của thị trấn cổ này khiến người dân địa phương tin rằng đây chính là dấu hiệu hy vọng trong tình hình Philippines đang phải đương đầu trước cuộc chiến đầy cam go với dịch Covid-19.

Vào dịp cuối tháng 7 vừa qua, anh Joergen Cruz Mandilag, một cư dân địa phương đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.

>> Xem thêm: Không chịu giải tỏa, 1 ngôi nhà bị cầu cao tốc vây quanh

Anh Mandilag cho biết, hiện nhiều du khách từ khắp nơi đã đổ về để chiêm ngưỡng tàn tích cổ, nhưng mọi người vẫn nghiêm túc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội.

Minh Tuấn (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Dọn dẹp bãi đất làm sân chơi, nhóm công nhân đụng trúng nóc mộ cổ Núi Biến Hình 1.300 tuổi

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn