Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Đang đi dạo bỗng vấp phải mảnh thủy tinh, toan vứt đi thì phát hiện đó là kim cương

Minh Tuấn
Thứ ba, 25/08/2020, 15:15 (GMT+7)

Mặc dù đã qua lại đoạn đường này rất nhiều lần nhưng người đàn ông 'số đỏ' vẫn không thể hiểu được vì sao may mắn lại gọi tên mình theo cách khó tin đến vậy.

Bạn quan tâm
  • Khai quật nghĩa địa cổ khổng lồ hình tổ ong chứa 1.500 hài cốt người và động vật
  • Đường Nhuệ bất ngờ xin tòa cho hỏi ý kiến vợ trước khi trả lời
  • Quốc vương giàu nhất lịch sử loài người nhưng bủn xỉn, hà tiện không ai bằng

Frederick Wells là một quản lý mỏ người Anh làm việc ở châu Phi. Sự việc xảy ra với ông vào hồi đầu năm 1905, khi ông đi kiểm tra công trường thì bỗng vấp phải một cục đá bằng nắm tay. Vô cớ bị ngã dúi dụi, quá tức giận ông toan cầm cục đá định ném đi xa cho bõ tức thì chợt phát hiện điều kỳ lạ.

Mảnh thủy tinh người quản lý mỏ nhặt được (ảnh internet)

Mảnh thủy tinh dưới ánh sáng mặt trời bỗng phát ra tia lấp lánh ngăn hành động của ông lại. Ngay lập tức, Frederick lấy chiếc dao nhỏ cạy hết đất bao quanh, lau chùi sạch sẽ rồi đem về nhà nghiên cứu.

Frederick càng cảm thấy khó tin hơn khi viên đá cứ gặp ánh sáng lại phát ra màu sắc cầu vồng đầy mê hoặc. Hóa ra, mảnh thủy tinh đáng ghét lại là viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy từ trước đến nay.

>> Xem thêm: Rạch bụng chó Kỷ Băng Hà tắc thở vì ăn no, nhà khoa học phát hiện bí mật chấn động lịch sử

Nó được đặt tên theo người chủ khu mỏ Thomas Cullinan. Sau khi được xác lập kỷ lục, nó đã được mọi người ưu ái đặt cho danh hiệu "Ngôi sao sáng nhất châu Phi".

2 năm sau, số phận của viên kim cương đã thay đổi. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Vua Edward VII, chính quyền thuộc địa Transvaal không ngần ngại bỏ ra 1,6 triệu Euro để mua lại viên kim cương Cullinan làm vật cống tặng.

Nghệ nhân chế tác kim cương Joseph Asscher cầm trên tay viên kim cương khổng lồ (ảnh internet)

Tuy còn nhiều băn khoăn, nhưng Vua Edward VII vẫn vui vẻ đón nhận món quà vô giá này và hứa sẽ giữ gìn và bảo vệ nó trong bảo tàng hoàng gia mãi mãi.

Vì là một viên kim cương khổng lồ, rất có giá trị nên nó không tránh được ánh mắt nhòm ngó của những tên trộm. Chính vì vậy, việc vận chuyển viên kim cương rời Nam Phi đến Anh là một hành trình ly kỳ và gian truân.

>> Xem thêm: Cải tạo hố sình lầy cổ, vô tình 'gọi dậy' cả đàn 'quái thú' bị niêm phong

Để tránh viên kim cương bị đánh cắp, nhà chức trách đã quyết định làm giả một viên kim cương y hệt, đặt trong một két sắt và mang lên tàu, xung quanh có lính canh cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, khối kim cương thật được gửi bằng thư qua đường bưu điện tới cung điện Buckingham 1 tháng sau đó.

Ngay sau khi cập bến nước Anh, viên kim cương có giá trị bằng cả 1 thành phố được đưa tới xưởng chế tác kim cương của nghệ nhân chế tác kim cương điêu luyện nhất thời bấy giờ - ông Joseph Asscher.

Viên kim cương lớn nhất được đặt ở nơi cao nhất trên cây quyền trượng Hoàng gia (ảnh internet)

Sau 3 tháng ròng rã nghiên cứu cách cắt tách viên kim cương sao cho không lãng phí dù chỉ là một mảnh vụn, ông đã đưa nhát cắt đầu tiên. Nhưng thật không may lưỡi dao bị vỡ, khiến các mảnh vụn kim cương bị rơi ra. Chính điều này đã khiến Joseph Asscher giam mình vài ngày như sự hối lỗi về sai sót của mình.

Cuối cùng, công việc cũng hoàn thành, Joseph Asscher vui sướng vô cùng tới nỗi đã ngất đi 38 ngày. Sau khi ông tỉnh lại, nghệ nhân bậc thầy này đã tách thành công 9 viên kim cương có kích cỡ khác nhau và 96 viên nhỏ từ những mảnh vụn trong quá trình cắt viên kim cương khổng lồ.

>> Xem thêm: Bắt được cục đá thối ở bờ biển, cặp vợ chồng được định giá bán 3,5 tỷ đồng

Viên kim cương lớn nhất mang tên Cullinan I được chế tác có hình trái lê với 78 mặt, nặng 530,2 carat, nó được đặt ở nơi cao nhất trên cây quyền trượng Hoàng gia. Viên kim cương lớn thứ 2 là Cullinan II nặng 317.40 carat được đặt trước trung tâm của vương miện Hoàng gia của Vương quốc Anh.

Viên thứ 2 năm trên vương miện Hoàng gia của Vương quốc Anh (ảnh internet)

Các chuyên gia lão luyện cho biết giá trị của viên kim cương lớn nhất thế giới là vô giá vì cho đến nay chưa có một viên kim cương nào đạt được kích thước, độ trong suốt và có màu sắc đẹp được như Cullinan.

>> Xem thêm: Lang thang trong thành phố vĩnh cửu bỗng rơi thụp xuống mật thất chứa xác ướp Ai Cập

Kể từ khi được cống tặng tới nay, nó cũng chưa bao giờ được Hoàng gia Anh định giá hay đấu giá. Tuy nhiên giá trị ước tính của viên kim cương khổng lồ này sẽ không bao giờ dưới 2 tỷ USD.

Minh Tuấn (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Đi dạo biển, bất ngờ phát hiện sinh vật lạ 115 triệu năm trước
  • Chủ nhân sở hữu chiếc khẩu trang làm bằng vàng và kim cương giá gần 35 tỷ đồng là ai?

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn