Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Dịch Covid-19 khiến nhiều cụ già sắp không có gì ăn

Bảo Linh (Straitstimes)
Thứ tư, 11/03/2020, 11:18 (GMT+7)

Vì dịch Covid-19, những người vô gia cư, người già nghèo đang không có được bữa ăn nóng hổi khi các bếp nấu soup đóng cửa, không có tình nguyện viện.

Bạn quan tâm
  • Virus corona gây dịch Covid-19 đột biến thành một dạng nguy hiểm hơn
  • Pháp trở thành 'điểm nóng' Covid-19 tiếp theo tại châu Âu
  • Xuất hiện 'ổ dịch' corona lớn nhất ở Mỹ

Các bếp nấu soup đang tuyệt vọng chờ đợi dịch Covid-19 suy yếu để họ có thể bình thường hóa dịch vụ. Angel Soup Kitchen, một tổ chức phi lợi nhuận điều hành 26 trung tâm trên cả nước đã đóng cửa các cơ sở của mình vào ngày 5/2. Quyết định này được đưa ra để bảo vệ những người nhận soup, đó là người già có thu nhập thấp từ 70 tuổi trở nên. Họ đặc biệt dễ bị nhiễm Covid-19. Ban đầu, đơn vị này chỉ nghĩ rằng việc đóng cửa là tạm thời nhưng nó dần kéo dài vô thời hạn khi số ca nhiễm Covid-19 cứ tăng dần lên.

Những chiếc ghế trống và ánh đèn mờ đi tại một chi nhánh của Angel Soup Kitchen tại Jongno-gu, Seoul vào chiều 5/3, ở thời điểm mà bình thường trung tâm sẽ phục vụ khoảng 320 bữa ăn. Vài giờ sau, một trưởng nhóm của trung tâm trở lại sau khi phát khẩu trang cho những người nghèo ở phường Myeong-dong và nhà ga Seoul gần đó. "Chúng tôi ban đầu dự định mở lại bếp vào ngày hôm nay nhưng phải hủy kế hoạch vì tình hình virus corona ngày càng tệ hơn. Vì vậy, chúng tôi đã đi những nơi khác để giúp đỡ những người cần khẩu trang", trưởng nhóm chia sẻ.

Một nhân viên y tế chờ người đến kiểm tra Covid-19 tại Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Jongno 3-ga, một khu phố nơi tập trung hàng ngàn người cao tuổi, cũng là nơi tập trung những ngôi nhà một phòng nhỏ gọi là "jjokbang". Trong khu vực giống như khu ổ chuột này, 549 công dân thu nhập thấp ở độ tuổi 50 và 60 sống trong những căn phòng nhỏ chỉ rộng 3,3 mét vuông.

Choi Young-min, người đứng đầu Trung tâm Jongno Jjokbang, người thay mặt chính quyền thành phố Seoul cho biết cư dân địa phương có nguồn cung cấp khẩu trang ổn định nhờ sự đóng góp của các tập đoàn và thành phố. Trung tâm cung cấp 200 khẩu trang mỗi ngày. "Vấn đề là thực phẩm. Nếu tình hình kéo dài, nhiều nhóm tình nguyện sẽ trốn tránh các hoạt động như phân phát thực phẩm và kiểm tra y tế", Choi nói.

Trước khi virus corona bùng phát, một nhà hàng cộng đồng do các cư dân và tình nguyện viên jjokbang điều hành đã cung cấp các bữa ăn với giá cả phải chăng. Nhưng bây giờ họ phân phối thực phẩm bên ngoài nhà hàng để giảm rủi ro.

"May mắn thay, không có trường hợp nhiễm virus nào được xác nhận ở đây nhưng một ca nhiễm có thể lây truyền khi khu vực này có mật độ dân cư đông đúc", ông Choi nói.

Kim Hong-il, một cư dân jjokbang 64 tuổi, cho biết ông cố gắng đến thăm những người già mắc bệnh mãn tính mỗi ngày để xem họ có bị sốt hay các triệu chứng khác hay không. "Mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, lo lắng và sợ nhiễm virus", Kim nói.

Bếp soup do thành phố vận hành Warm Chaeumteo ở Yongsan-gu, nơi cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày, 7 ngày một tuần, là một trong số ít các trung tâm phân phối thực phẩm vẫn mở cửa.

Đứng xếp hàng dài, mọi người được các nhân viên trung tâm khuyên nên cẩn thận trước khi vào - đeo khẩu trang, kiểm tra thân, khử trùng tay.

Do các bếp soup khác đóng cửa tạm thời, trung tâm đang có trung bình thêm 100 khách mỗi ngày so với lượng khách bình thường trước khi dịch bệnh bùng phát. Vào thứ năm, 964 người đã đến trang đây.

"Nếu một người nhận có kết quả dương tính với virus, trung tâm sẽ phải đóng cửa trong hai tuần. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục dịch vụ của mình vì họ không còn nơi nào để dùng bữa ăn nóng hổi nữa", Kang Hyun, lãnh đạo nhóm cao cấp tại trung tâm cho biết.

Số lượng tình nguyện viên đã giảm mạnh khi nhiều người tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác. Các tình nguyện viên của một nhóm Cơ đốc giáo tên là Nanumi Korea, những người thường xuyên ghé thăm Warm Chaeumteo để giúp đỡ, đã phục vụ cơm hộp vào thứ năm. Vào ngày bình thường, các tình nguyện viên này sẽ nấu cơm, món ăn phụ và soup và phục vụ trên khay đựng thức ăn.

Tình nguyện viên Kim Hye-yeon nói: "Một số người đã bỏ làm tình nguyện ngày hôm nay, vì vậy chúng tôi phải mua cơm hộp, chi phí cao hơn so với việc tự nấu thức ăn. Chúng tôi không thể có đủ người cùng nhau nấu ăn và rửa chén".

Bảo Linh (Straitstimes) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Đã có nhân viên đầu tiên của Apple dương tính với COVID-19
  • Covid-19 đang căng thẳng, Hàn Quốc lại thêm nỗi lo cúm lợn
  • Dịch Covid-19: Cặp vợ chồng từ Italy về 'lọt kiểm dịch' ở sân bay Tân Sơn Nhất
Từ khóa:
Covid-19
Corona
Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn