Nóng 24h
  1. Thể thao
  2. Bóng đá

Messi và Ronaldo dắt tay nhau rời khỏi Champions League: 'Thảm kịch' 16 năm xuất hiện, kết thúc 1 kỷ nguyên?

Tuyết Linh
Thứ năm, 11/03/2021, 09:44 (GMT+7)

Lần gần nhất, Ronaldo và Messi đều vắng mặt ở tứ kết Cúp C1 - Champions League là mùa giải 2004/05. Với nhiều NHM bóng đá, đây có lẽ là một ngày buồn bởi nó cho thấy sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Sự kiện

Cúp C1 châu Âu - Champions League

Bạn quan tâm
  • Sát thủ hàng đầu đòi rời M.U; ông lớn La Liga phủ nhận quan tâm đến Quang Hải
  • Nữ cơ thủ xinh đẹp 'thổi bay' 2 tỷ đồng vì pha mất điểm hy hữu
  • Tiết lộ lý do Quang Hải không thi đấu trận giao hữu với CLB Phú Thọ

Chẳng có một phép màu nào cứu giúp Messi và các đồng đội trên SVĐ Parc des Princes rạng sáng ngày 11/3. Thất bại với tỷ số 1-4 ở lượt đi khiến Barca chịu áp lực tâm lý quá lớn. Đâu đó vẫn còn NHM tin rằng đại diện của Tây Ban Nha sẽ tạo nên kì tích giống như mùa giải 2016/17. Thế nhưng Messi giờ chẳng còn Neymar và Suarez hỗ trợ, còn PSG cũng không phải tay mơ tại Champions League như ngày nào.

Hình ảnh này đã không còn xuất hiện tại Pars des Princes rạng sáng ngày 11/3. Ảnh: Internet

Messi vẫn là tâm điểm chú ý với tinh thần chiến đấu và những đóng góp rất lớn trong lối chơi chung của toàn đội. Phút 37, tiền đạo người Argentina tung ra cú nã đại bác ngoạn mục từ cự ly lên tới 35m, quân bình tỷ số cho đội bóng Tây Ban Nha sau khi bị Mbappe ghi bàn dẫn trước.

Cú "nã đại bác" từ cự ly khoảng 35m đem về bàn gỡ cho Barca là điểm nhấn lớn nhất mà Messi tạo ra trong cuộc đối đầu này. Ảnh: Internet
Niềm vui của M10 sau bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: Internet

Dù vậy, cũng chính anh là người gần như ném đi mọi hy vọng khi sút hỏng quả phạt đền ít phút sau đó.

Trong một ngày thi đấu tuyệt hay, Keylor Navas đã khiến các chân sút của Barca phải nản lòng. Ảnh: Internet

Công bằng mà nói, Messi vẫn xuất sắc như thường lệ. Nhưng trong một ngày Dembele cùng những chân sút khác tỏ ra vô duyên, thầy trò HLV Koeman dù cầm bóng đến 70%, tung ra tới 21 cú dứt điểm nhưng chỉ có nổi 1 bàn thắng. Kỳ tích không đến một lần nữa và đây cũng là trận đấu cuối cùng của tiền đạo người Argentina tại đấu trường Champions League mùa này. 

Sau 16 năm, Barca mới bị loại sớm đến thế ở Cúp C1. Lần gần đây nhất Lionel Messi chạm tay vào chiếc cúp bạc đã cách đây 6 năm. Cùng thời điểm đó, đại kình địch của anh, Ronaldo, từng 3 lần lên ngôi vô địch.

Ảnh: AP

16 năm cũng là con số được nhắc đến rất nhiều trên các mặt báo ngày hôm nay bởi đó cũng là lần đầu tiên cả CR7 và Messi không góp mặt tại vòng tứ kết Champions League. Rạng sáng ngày 10/3, Juventus của Ronaldo đã bị Porto loại khỏi Cúp C1, còn bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện vẫn đang là tâm điểm chỉ trích.

Lần đầu tiên sau 16 năm, cả Ronaldo và Messi đều "lỡ chuyến tàu" đến tứ kết Champions League. Ảnh: BR Football

Suốt hơn 1 thập kỷ qua, NHM luôn đặt Ronaldo và Messi lên bàn cân để mổ xẻ, để phân tích, thậm chí để hạ bệ lẫn nhau. Nó tạo ra một cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị trong làng bóng đá và trở thành chất xúc tác khiến nhiều người dõi theo những trận đấu có sự xuất hiện của hai ngôi sao sáng giá nhất thế giới hiện nay. Để rồi hôm nay nhìn lại, nhiều fan hâm mộ mới giật mình nhận ra rằng, đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Ảnh: Internet

Messi đã 33, còn Ronaldo đã 36. Dẫu biết với hai ngôi sao này, tuổi tác chỉ là con số nhưng chẳng ai tránh được quy luật nghiệt ngã của thời gian. Tương lai của cả hai đều đang bị đặt dấu hỏi lớn và khả năng Messi và Ronaldo đều có thể rời khỏi CLB cuối mùa này.

Tất nhiên họ vẫn còn nguyên khao khát được nâng chiếc cúp danh giá nhất lục địa già một lần nữa. Nhưng liệu 1 mùa giải có là đủ để cho cả hai có thể hòa nhập với đội bóng mới, được các đồng đội mới phục vụ và một lần nữa chạm đến đỉnh cao của Champions League hay không? Và nếu có ở lại, một Juventus hay Barca đầy bất ổn có thể lên ngôi vô địch lần nữa?

Với cả Ronaldo và Messi, thời gian dành cho họ không còn nhiều. Ảnh: BR Football

Với nhiều tín đồ của túc cầu giáo, trận thua của Barca trước PSG rạng sáng nay như một nét trầm buồn. Nó là dấu hiệu cho thấy triều đại của hai gã khổng lồ đã đến hồi kết. 

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bruno Fernandes từ chối gia hạn hợp đồng; cựu sao Real lĩnh án tù 9 năm
  • Nữ VĐV bóng chuyền từng khuynh đảo đấu trường SEA Games hóa ra là đàn ông
  • Ronaldo 3 năm liền bị loại khỏi Champions League, báo hiệu đoạn kết buồn với Juventus?
Từ khóa:
Ronaldo
Messi
Champions League

Cùng chuyên mục

MyTV - Phá vỡ mọi quy tắc xem thể thao truyền thống

Hành trình sự nghiệp của Nguyễn Văn Chiến

Thua "sốc" Jordan, HLV ĐT Iraq suýt bị phóng viên hành hung

FIFA báo tin không vui cho tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2023

Bạo loạn tại Cup FA, cầu thủ phải trực tiếp bảo vệ người thân

Nhận định, dự đoán kết quả Asian Cup 2023 trận Saudi Arabia vs Hàn Quốc, 23h00 ngày 30/1

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn