Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Người phụ nữ bỏ việc làm ngân hàng để bán hàng rong ở tuổi 40 và cái kết ngỡ ngàng

Mây
Thứ năm, 14/01/2021, 09:56 (GMT+7)

Bạn bè từng cho rằng cô bị điên nên mới chấp nhận từ bỏ một công việc ổn định như ngân hàng để đi bán hàng rong.

Bạn quan tâm
  • Du khách kể lại giây phút ‘sinh tử’ rơi xuống khe đá ‘tử thần’ tại Hà Giang
  • 12 con giáp – Sửu cần đặc biệt lưu ý điều gì nếu muốn 2021 sự nghiệp dễ dàng
  • Bỗng xuất hiện loài bướm kì dị có khả năng ‘nói’ tại Cao Bằng

Trong khi rất nhiều người đều có xu hướng muốn tìm một công việc nhàn hạ, thu nhập ổn định thì một cô Elayne Ang (40 tuổi), sinh sống tại Singapore đã quyết định thay đổi cuộc đời mình, đi ngược với đám đông. Ở tuổi 40, Elayne Ang có một công việc được nhiều người mơ ước là làm việc văn phòng ở ngân hàng. Vậy nhưng cô đã quyết định nghỉ việc để đi bán hàng rong.

Ảnh: The Strait Times

Thì ra ngay từ khi còn là nhân viên ngân hàng, Elayne Ang đã có ước mơ kinh doanh dù từ khi đó, thu nhập của cô đã khá tốt. Ngay khi mở quán, cô đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của gia đình vì cho rằng cô có vấn đề mới bỏ một công việc có thu nhập tốt như vậy để ra ngoài mưu sinh. Năm 2019 có lẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Elayne Ang, khi cô quyết định mở 1 quán bán bánh cà rốt và món mỳ hokkien mee.

Chia sẻ với The Strait Times, cô cho biết: “Khi mọi người biết chuyện, họ hỏi rằng liệu tôi có bị điên không. Nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy mình có thể làm được và cứ thế làm thôi”. Làm trong ngân hàng suốt 10 năm, để đưa ra quyết định bán hàng ăn, Elayne Ang cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Khi tự mở hàng ăn, Elayne Ang cảm thấy bị “sốc” vì chưa quen cái nắng nóng của thời tiết sau 10 năm ngồi máy lạnh: “Tôi bị phát ban trong tuần đầu tiên. Thời tiết rất khó chịu. Món ăn của chúng tôi ban đầu cũng không đạt tiêu chuẩn vì quá nhiều dầu mỡ, quá mặn và không đúng tỷ lệ”. Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười khi dần dần, công thức của cô hoàn thiện hơn, có nhiều khách quen quay lại ủng hộ. Bánh cà rốt đen giòn là món riêng của quán và nhanh chóng trở thành “ngôi sao” của cả vùng.

Câu chuyện của Elayne Ang đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Ảnh: The Strait Times

Số lượng khách ngày càng tăng, năm vừa rồi, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng quán của cô vẫn có thể làm ăn ổn định. Và chỉ sau 2 năm kinh doạn, Elayne Ang đã nhận được giải thưởng người bán hàng rong triển vọng ở Lễ trao giải Người bán hàng rong Singapore. Đây là giải thưởng cô chưa bao giờ dám nghĩ đến khi quyết định bắt đầu kinh doanh.

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Hàng loạt y tá Hàn Quốc bỏ việc do ca nhiễm virus corona tăng nhanh
  • Cỏ lạ được thương lái Trung Quốc thu mua với giá vài chục triệu/kg, dân bỏ việc vào rừng tìm kiếm
  • Làm cán bộ xã lương 2 triệu, nam thanh niên bỏ việc về bán xôi thu nhập 100 triệu/tháng
Từ khóa:
Singapore
ngân hàng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn